Genzo[ltpcl]
T.E.T.Я.I.S
Ký ức box PES gamevn
Anh em có kỷ niệm nào vui ở đây thì post nhé
Anh em có kỷ niệm nào vui ở đây thì post nhé
) chả có gì ngoài việc trốn học cùng chơi pes với mấy đứa bạnBên đấy cũng làm gì có người,vắng như chùa Bà Đanh ấy,web thì suốt ngày sập lên sập xuốnggiờ wa Pes.vn chơi thôi, bên đây chả có ai đâu!

(hồi đó nhớ Rô béo chạy 9, còn 1 ông gì đôi Nigeria cũng chạy 9 luôn là 2 ông chạy nhanh nhất)
Cầu thủ Nigeria là Amokachi, ngoài ra còn có một cầu thủ châu phi nữa được mọi người hay dùng là M'Boma của Cameroon.Kí ức là hồi còn bé, chạy ra quán PS1. "Cho con game Nhật 3", đưa 2k chơi 1 tiếng. Đá đc 2 lần vô địch WC thì phải. Chỉ có vậy thôi mà ngày nào cũng ghiền, cầm Rô béo quẩy all(hồi đó nhớ Rô béo chạy 9, còn 1 ông gì đôi Nigeria cũng chạy 9 luôn là 2 ông chạy nhanh nhất)
Sau này 1 chút thì có game hồi đó là Winning eleven 2002. Lúc đó chỗ mình gọi là Nhật 4, lúc đó có CLB rồi. Ra quán cứ chơi cái chế độ master league, rồi mượn cục save của quán save, hồi đó đá mua được nhiều sao nên khoái ra phết, bản Nhật 4 đó thì R. Carlos bá lắm, mình cho đá hẳn tiền đạo cánh, cứ chạy đến cánh nhá []+X giả sút qua mặt hậu vệ rồi chạy ngang vào sút [], ez goal![]()
hồi đó nhớ Rô béo chạy 9, còn 1 ông gì đôi Nigeria cũng chạy 9 luôn là 2 ông chạy nhanh nhất.
Cầu thủ Nigeria là Amokachi.

thì chạy nhanh,sút mạnh thôi chứ cứng bỏ mẹ.Sút chuẩn cũng chỉ ngang Carlos,cùng đội có cả ông Oliseh nữa cũng sút 9 mà chỉ được cái sút mạnh,thua xa Ronaldo sút 8.Cùng chỉ số sút 9 thấy có Batistuta với Bergkamp là sút kinh nhất.Đês giờ vẫn đếch hiểu sao Amokachi được đánh giá cao thế. Hồi đấy anh đá như card.
Có amokachi chạy 9Kí ức là hồi còn bé, chạy ra quán PS1. "Cho con game Nhật 3", đưa 2k chơi 1 tiếng. Đá đc 2 lần vô địch WC thì phải. Chỉ có vậy thôi mà ngày nào cũng ghiền, cầm Rô béo quẩy all(hồi đó nhớ Rô béo chạy 9, còn 1 ông gì đôi Nigeria cũng chạy 9 luôn là 2 ông chạy nhanh nhất)
Sau này 1 chút thì có game hồi đó là Winning eleven 2002. Lúc đó chỗ mình gọi là Nhật 4, lúc đó có CLB rồi. Ra quán cứ chơi cái chế độ master league, rồi mượn cục save của quán save, hồi đó đá mua được nhiều sao nên khoái ra phết, bản Nhật 4 đó thì R. Carlos bá lắm, mình cho đá hẳn tiền đạo cánh, cứ chạy đến cánh nhá []+X giả sút qua mặt hậu vệ rồi chạy ngang vào sút [], ez goal![]()