Ký ức điện từ thùng !

Bạn còn thích chơi điện tử thùng ?


  • Total voters
    130
Đánh lộn vài trận vì trò samurai, nó đang chơi bỏ thẻ dzoo challenge nó chết, làm cho nó die 2,3 ván vậy là có chuyện =((
 
Nhắc tới điện tử thùng mà nhớ tới hồi nhỏ thật :x... khoái nhất trò "công viên khủng long" với "Samurai"
 
hồi nhỏ thấy mê quá mà ko có nhiều tiền chơi, mãi về sau mới có tiền mua xèng chơi sonic kết vãi ...
 
Nhớ hồi xưa mình tốn 2-3k là finish KoF
Còn Metal Slug thì 4k là finish
Còn trò gì shadow j ấy thì mình chơi khá lắm 1 xu là finish
 
:D KOF kí ức 0 thể nào quên ,bây giờ vẫn ước gì có 1 cái thùng ở nhà quánh KOF sướng hơn chơi = bàn phím với gamepad nhiều ,samurai cũng hay nữa,nói chung game thùng rất tuyệt 0 bít bây giờ trên mấy cái siêu thị nó còn để game thùng 0 nhỉ
 
Hehe, hồi đấy mới có 9-10 tuổi, mỗi sáng có 2k mà toàn nhịn để chơi được 15' ặc ặc

Sau đó 1 tuần thì đói + chán nên bỏ, đi chinh chiến 4 nút, 6 nút với lũ bạn =))
 
điẹn tử thùng hồi vừa có tớ bỏ học thêm 1 tuần liền để chơi kết quả bị phụ huynh tóm và đập cho 1 trận =((
 
Nhớ hoài ngày ấy, chỉ với 1 xu cùng hiệp sĩ mù trong vòng 30 ph phá băng game Shodown
 
Bây giờ ai muốn chiến KOF với các phiên bản mới nhất của nó như KOF98UM,KOFXI,KOF2006... bằng cần gạt máy thùng đàng hoàng thì lại nhà VuaXL ở 213 Hùng Vương Q5 vào thứ bảy hàng tuần.

Cái này đã có trong topic King of Fighters club,box Fighting Game,ai không tin thì vào đó mà coi.Ưu tiên cho cao thủ KOF,đánh hay có thưởng.
 
điện tử thùng thì hồi nhỏ chỉ chơi 1 chút trong siêu thị hay mấy khu vui chơi thôi,ko gắn pó gì với nó nhiều lắm:'>
 
Với tớ điện tử thùng gắn liền suốt cả thời học cấp 2, chiều nào đi học về cũng cùng thằng bạn thân ngồi chơi đến tận 7-8g tối.

Nhớ những lúc cùng nó chiếm luôn cái máy chơi trò samurai showdown, ngồi tập tuyệt chiêu cuối của anh chàng samurai xoay nhiều vòng tên là gì ấy nhỉ... hồi đó chỉ nghe đc chữ " thiên hà củ sin sâm " gì đó thôi :'> . Nửa vòng lùi, nửa vòng tới, lùi tới , nửa vòng lùi B+C. Ngồi đó mà 2 đứa cứ đút thẻ vào hết P1, P2 chỉ để luyện chiêu đó. Rút cục con mình chơi hay nhất lại là Jubei...thì phải. Cầm song kiếm , chột 1 mắt + sân nhà là stage có rừng trúc =..="

Rồi còn khoảng thời gian sau đó chơi trò bộ đội. Tam Quốc Chí 4 người, Tây Du Kí 4 người mà toàn 1 thẻ về nước. Điện tử thùng chơi hay ko thể tả được. Đến giờ vẫn có gắng tìm nhiều trò như vậy trên những hệ máy console sau này nhưng ko ra được. Cao lắm chỉ có xbox đời đầu là có giả lập ROM máy Arcade mà thôi.

Kí ức về máy arcade- điện tử thùng là không thể quên đc và cũng khó để 1 gamer bỏ qua thời kì này. Thời kì tiền play station :hug: Ngót nghét gần 20 năm chơi game rồi :'>
 
kế nhà mình vẫn còn 1 tiệm điện tử thùng khá lâu đời,nhưng càng ngày càng ế,thấy mà thương T___T
 
Bây h có khá nhiều nơi có máy này, nhất là ở siêu thị, càng ngày càng nhiều trò hơn ^^
 
Lần đầu tiên được sờ tay vào điện tử thùng là lần mình chơi Đua Moto đường phố. Hồi đó chỉ xin mua được 2 thẻ, chơi té lên té xuống. Nhìn người ta chơi thấy mà ham. Ham thì ham, bến đỗ lúc đó vẫn là PS1 :x
 
trên điện tử thùng hồi ấy có cái trò 2 thằng lùn có khả năng bắn ra chất làm quái đóng cục rồi lấy cục đó bắn giết quái ấy.... có ai nhớ ko? chơi vui lắm....... giết đc trùm thì cũng phải gọi là vật vã :D
 
Hồi xưa chơi thùng là hay chơi cái trò bắn ma đó. Dùng súng bắn đã tay lắm. Chả nhớ tên j`.

Cả trò bắn máy bay nữa. :D.
 
game thùng chỉ nhớ mỗi KOF , đây là series đầu tiên chưa hề bỏ sót phần nào của nó ...
 
Mình toàn chơi Táo , Cam , Dưa Hấu , Sao à . Lúc thì được sèng lúc thì không . Bùn ghê gúm lun ::(
 
lúc bé tí, nhà có cái điện tử 4 nút, toàn chơi Contra với chị :'>..
 
Hồi nhỏ chả có máy , mỗi lần ông anh đi xa xách máy về chơi là cực sướng , chơi mario với tank :D
 
Back
Top