Ký ức về Kỹ sĩ rồng thiêng !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
đây là bộ manga đầu tiên tui được đọc, chắc đến giờ này cũng còn vài quyển ở các xó ( tui vứt linh tinh lắm) nhưng ai có link down truyện này làm ơn cho tui với, tui ko có đủ bộ thành ra cũng khó quá hà!
 
Bây giờ ở trên mạng mình mới thấy có bốn tập được scan thôi , bạn lật qua trang trước Yugifan có upload cho mọi người download đó ^_^ .
 
tui thấy truyện dấu ấn rồng thiêng có cốt truyện rất hay và rất có tính giáo dục cảm động nhất là khi Baran biến thành ma cà rông nhưng không muốn cho con nhìn thấy cảnh này thì đã đánh Đai ngất đi và một mình chiến đấu với siêu ma Hadola vì tình cha con nên Baran đã chiến thắng nhưng cũng không thoát khỏi cái chết do quả bom hủy diệt mà hadola mang trong người và ông đã đứng chết như một người anh hùng sải cánh dang rộng đứng sừng sửng giữa trời lúc đó Đai mới biết cha yêu quý mình biết bao
 
sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi
 
sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi sao không ai bình luận về truyện này nữa vậy , úp thêm mấy tập nữa đi cho tui coi dzoi
nghe đồn cái nì là câu bài quá :|
Dấu Ấn Rồng thiêng thấy hay là khúc cuối đánh ở cái thành của Dracubin bay trên không,tui cũng kô ngờ đó là hình dạng con chim khổng lồ nằm sâu dưới đất,tuyệt là khúc cả đám bị Misuto chặn lại :D
 
Trong truyện Dấu Ấn Rồng Thiêng không hiểu sao mình rất có ác cảm với anh chàng HunKen , những nhân vật mình kết nhất lại là bộ 3 Ki Si Ren ^_^ .
 
Oi lau qua'roi ki niem cu cua to',mot bo truyen sieu tuyet tac suot ngay phai nhin an sang de mua no'
Cac' ban nghi sao ve Hadola va anh chang TOT DEN
 
hadola thì rất mê quyền lực nhưng hắn cũng đã dừng lại đúng chỗ và hiểu ra chỉ có chính nghĩa mới là điều nên làm hadola đã đỡ đòn cho pốp thoát khỏi phải chết còn tốt đen thì quên bén rùi nhưng nhớ man mán cũng hiệp nghĩa lắm bạn nhắc lại một số đoạn để tôi nhớ thử coai
 
Tốt đen là thằng bèo nhất trong bộ 5 quân cờ Ô ri han côn ^_^ , nhưng hình như về sau Tốt đen được merge sức mạnh của 4 tên còn lại vào thì phải .
 
Lúc đầu thì tốt đen là thằng bèo nhất trong ngù hổ nhưng sau này nó được sự phù hộ của Hadola nên mọc ra mái tóc giống Hadola và trở nên mạnh mẽ. Sau này anh ta trở thành bạn của nhóm dũng sĩ và chính anh ta là người đã hi sinh đôi tay để phá vỡ hầm ngục giải cứu mọi người trong tập 58. Nhớ đại khái là như vậy :D
 
cái này phải 7, 8 năm rồi thì phải :|
nhưng truyện bị cắt nhiều lắm, nhất là đoạn gần cuối... đâm ra đọc chả hiểu gì cả :|
 
ờ nhờ pác nhắc em mới nhớ còn bác Kronpas kia nữa truyện này ra liên tục phần truyện coi rất ổn em đâu có thấy bị cắt quãng gì đâu mà đọc không hiểu công nhận truyện này hay thiệt rất có tính giáo dục nhân văn và giải trí cao ờ nhờ pác nhắc em mới nhớ còn bác Kronpas kia nữa truyện này ra liên tục phần truyện coi rất ổn em đâu có thấy bị cắt quãng gì đâu mà đọc không hiểu công nhận truyện này hay thiệt rất có tính giáo dục nhân văn và giải trí cao
 
Luudiecphi bị bệnh . . . cà lăm à ^_^ . Mấy cái đoạn cắt sao Kron biết nó cắt vậy , Kron có bản gốc à ^_^ ? Còn mấy cái đoạn tẩy tẩy xóa xóa thì hơi bị nhiều , nhất là cô bé Mina thỉnh thoảng lại có đoạn tươi mát ;)) .
 
ờ nhờ pác nhắc em mới nhớ còn bác Kronpas kia nữa truyện này ra liên tục phần truyện coi rất ổn em đâu có thấy bị cắt quãng gì đâu mà đọc không hiểu công nhận truyện này hay thiệt rất có tính giáo dục nhân văn và giải trí cao ờ nhờ pác nhắc em mới nhớ còn bác Kronpas kia nữa truyện này ra liên tục phần truyện coi rất ổn em đâu có thấy bị cắt quãng gì đâu mà đọc không hiểu công nhận truyện này hay thiệt rất có tính giáo dục nhân văn và giải trí cao
cắt là cắt. Phần gần cuối, nguồn gốc của thằng trùm đạo quân quỷ (quên tên roài)+ liên hệ giữa nó và thằng phó vân vân (lâu quá ko nhớ nữa), bị cắt đi, nên thắc mắc.
không thấy khó hiểu thì tức là đọc lấy được, thiếu suy nghĩ 3:-o
 
bác kron chơi maple hả lvl nhiêu rùi pác cái tró đó lúc trước em có chơi em thấy có quá trời hack lun choi thấy hay hay làm nhiệm vụ cũng nhiều lắm chứ bộ
 
Oài truyện này hay lắm mà sao ko tái bản nhi !!?
 
truyện này hay lắm hay còn hơn cả bảy viên ngọc rồng nữa mà chẳng thấy tái bản buồn quá không biết nhà sách nghĩ sao
 
Truyện này đúng là hay hơn 7 viên ngọc rồng . Cốt truyện cũng hay nữa . Tui hồi trước đọc có 1 lần mà hồi đó nó ra hêt rùi nên không biết nó có ngưng hay không . Tui nhớ nó có tới 2 phần lận , phần 2 hay hơn phần 1 vì phần 2 hình vẽ đẹp hơn . Nhất là khúc cuối giết lão trùm mấy đứa hy sinh luôn tội ghê :(( ( Có 1 cặp vợ chồng trẻ măng ^^ )
 
Tui nhớ nó có tới 2 phần lận , phần 2 hay hơn phần 1 vì phần 2 hình vẽ đẹp hơn . Nhất là khúc cuối giết lão trùm mấy đứa hy sinh luôn tội ghê ( Có 1 cặp vợ chồng trẻ măng ^^ )

Phần hai chả liên quan gì đến phần 1 cả. Chỉ là NXB muốn câu khách nên mới biến nhân vật không liên quan thành họ hàng mí bộ cũ.
 
Tui đâu có nói liên quan gì tới nhau đâu chỉ nói là bộ 2 khúc cuối 2 đứa kia chết queo tội thấy mồ . Nhưng tui thấy bộ 2 đẹp hơn bộ 1 hình sắc nét hơn .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top