- 31/5/10
- 1,803
- 859
Topic dạng [L], mọi bài viết dưới 1 dòng sẽ bị phát thẻ "Vi phạm nội quy"
Đây là topic nói về cảm nhận của các bạn những lần đầu biết đến và thưởng thức game-trò chơi điện tử, một trò chơi lạ lẫm đối với tuổi thơ khi ta có thể nhập vai vào một anh hùng, một nhân vật, một vai trò hoàn toàn khác có thể tung hoành, bắn phá, đấm đá, phiêu lưu... một điều mà truớc đây ta chưa từng được mục kích hay biết đến, và không tưởng đối với cuộc sống thường nhật của chúng ta.
Hãy thử loại bỏ những thú tiêu khiển bằng trò chơi điện tử nói riêng, và những trò giải trí về những bối cảnh không tưởng, không thực nói chung, chúng ta có thể sẽ trở nên, khô khan, phiến diện, hẹp hòi, nông cạn và bẵn tính, vì bị tước mất quyền mơ ước, hạnh phúc bay bổng vốn là thiên tính của con người, và từ thời xa xưa đến nay con nguời luôn tìm cách thỏa mãn nó( như những thiên truyện thần thoại, sử thi, thơ ca lãng mạn...).
...
Còn bây giờ mình xin trình bày kỉ niệm những lần đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử theo yêu cầu của topic:
Hồi nhỏ có lần được lên chơi nhà ngoại. Mình thấy anh mình và ông cậu đang chơi một trò chơi với một cái tay cầm có mấy cái nút gắn vào một cái đầu máy nho nhỏ, cái máy này gắn vào cái TV, trên đó đang hiện hình trò chơi "Con cha( Con tra) 30 mạng". Mình cũng đuợc chơi, phải nói là rất thích. Cảm giác đuợc cầm một cây súng xả đạn thỏa thích vào những tên lính, những cây súng tự động, con trùm... rất máu. Nhưng trò này khá khó đối với mình, nên ba mình chơi kèm thì mới qua đuợc màn. Trò này chơi hoài không lên tay được.:P
Mình thích nhất là trò bắn xe tăng-gạch, chạy lên chạy xuống, núp lùm, canh tăng địch, ăn mấy món bonus. Thích nhất là ăn mấy ngôi sao, xe mình to thêm, rất sướng. Hay chơi nhất là chiêu chạy tuốt lên trên, quay đầu qua lại bắn mấy chú tăng mới nhú...
Thú vị nhất là chơi Ninja rùa: 3 anh em với ba mình ngồi chơi. Mình thích nhất rùa cam, đánh cool lắm, sau đó cả 3 anh em đều giành rùa cam của mình.
. Chơi cái này co-op, đánh 4 nguời phê kinh. Thuờng là mình chỉ biết chỉ nhào vào zap zap, hự hự...
Ghét nhất mấy trò như ăn nấm, nói chung trò gì không có bắn phá, càn quét là mình không có khiếu.:P
Sau này mình học lới 1, có biết đến trò chơi trên máy tính đầu tiên: "Red Alert2- Yuri revenge". Phải nói là mình bị hút hồn ngay. Nhìn thằng bạn chơi mà thèm rõ dãi. Mấy năm sau tậu đc máy, hình như là gần cả năm ròng mình chỉ biết đến trò này là game PC duy nhất, chả biết game là gì.
Đây là topic nói về cảm nhận của các bạn những lần đầu biết đến và thưởng thức game-trò chơi điện tử, một trò chơi lạ lẫm đối với tuổi thơ khi ta có thể nhập vai vào một anh hùng, một nhân vật, một vai trò hoàn toàn khác có thể tung hoành, bắn phá, đấm đá, phiêu lưu... một điều mà truớc đây ta chưa từng được mục kích hay biết đến, và không tưởng đối với cuộc sống thường nhật của chúng ta.
Hãy thử loại bỏ những thú tiêu khiển bằng trò chơi điện tử nói riêng, và những trò giải trí về những bối cảnh không tưởng, không thực nói chung, chúng ta có thể sẽ trở nên, khô khan, phiến diện, hẹp hòi, nông cạn và bẵn tính, vì bị tước mất quyền mơ ước, hạnh phúc bay bổng vốn là thiên tính của con người, và từ thời xa xưa đến nay con nguời luôn tìm cách thỏa mãn nó( như những thiên truyện thần thoại, sử thi, thơ ca lãng mạn...).
...
Còn bây giờ mình xin trình bày kỉ niệm những lần đầu tiếp xúc với trò chơi điện tử theo yêu cầu của topic:
Hồi nhỏ có lần được lên chơi nhà ngoại. Mình thấy anh mình và ông cậu đang chơi một trò chơi với một cái tay cầm có mấy cái nút gắn vào một cái đầu máy nho nhỏ, cái máy này gắn vào cái TV, trên đó đang hiện hình trò chơi "Con cha( Con tra) 30 mạng". Mình cũng đuợc chơi, phải nói là rất thích. Cảm giác đuợc cầm một cây súng xả đạn thỏa thích vào những tên lính, những cây súng tự động, con trùm... rất máu. Nhưng trò này khá khó đối với mình, nên ba mình chơi kèm thì mới qua đuợc màn. Trò này chơi hoài không lên tay được.:P
Mình thích nhất là trò bắn xe tăng-gạch, chạy lên chạy xuống, núp lùm, canh tăng địch, ăn mấy món bonus. Thích nhất là ăn mấy ngôi sao, xe mình to thêm, rất sướng. Hay chơi nhất là chiêu chạy tuốt lên trên, quay đầu qua lại bắn mấy chú tăng mới nhú...
Thú vị nhất là chơi Ninja rùa: 3 anh em với ba mình ngồi chơi. Mình thích nhất rùa cam, đánh cool lắm, sau đó cả 3 anh em đều giành rùa cam của mình.
. Chơi cái này co-op, đánh 4 nguời phê kinh. Thuờng là mình chỉ biết chỉ nhào vào zap zap, hự hự... Ghét nhất mấy trò như ăn nấm, nói chung trò gì không có bắn phá, càn quét là mình không có khiếu.:P
Sau này mình học lới 1, có biết đến trò chơi trên máy tính đầu tiên: "Red Alert2- Yuri revenge". Phải nói là mình bị hút hồn ngay. Nhìn thằng bạn chơi mà thèm rõ dãi. Mấy năm sau tậu đc máy, hình như là gần cả năm ròng mình chỉ biết đến trò này là game PC duy nhất, chả biết game là gì.

, rồi chơi mấy trò Final Fight , về nước mới thôi , hết tiền ở thì quán ngồi coi mấy đứa khác chơi , bà chủ thương nên vắng khách lại cho chơi Free
, kỷ lục hồi đó chơi liền 1 lần dc hơn 100 bài thì phải
,nhất là kunio kun football chơi cười đau cả bụng
,còn subasa tới giờ mình vẫn chơi.vì nó hay quá :)
rồi mới tới máy nes với mấy trò mario,trò mình thích nhất trên nes là rockman,chơi đi chơi lại hoài :X mấy cái băng ít trò lại mắc tiền,vì game chất lượng hơn

), cả đám mấy anh lớn (hơn mình 4-5 tuổi là ít nhất, ngồi bàn luận game với 1 thằng thò lò mũi xanh là mình