[L] Kỉ niệm, ký ức tuổi thơ còn sót lại những lần đầu chơi game và biết về game

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhớ game đầu tiên chơi trên máy PC là Diablo2 ko biết sao lúc đó ghiền quá cứ đi học về là lại chạy lon ton ra chơi :)) trước đó toàn chơi FF8 trên máy PS1
 
hồi còn bé, cũng có những lần được sang nhà chú nhà bác, hồi đấy nếu sang có PC thì chơi những trò cổ lỗ của DOs như Mario, doom j j đó, nói chung cũng khá là vớ vẩn :))
hay nếu chơi điện tử 4 nút thì chơi mario, contra, Alibaba ,tank =))
đc 1 time lên đến lớp 6 thì mama mua cho cái 4 nút về chơi , hồi đó thằng anh mình vừa mới hết lớp 12 xong vẫn còn chơi mấy trò đó :)) nhưng đc 1 time thì mama lại mua PC về, thế là dần dần cái điện tử 4 nút bị xếp xó :)) và hình như nhớ ko nhầm thì nhà mình vẫn còn cái điện tử 4 nút đó =))
nhớ hồi lớp 6, thấy lũ bạn chơi điện tử mấy cái trò half life đế chế heroes star hay quá, thế là dần dà cũng mày mò học theo, cũng bị bạn bè dụ dỗ :)) rồi có những lúc lấy trộm tiền đi đánh điện tử, xin tiền mua bimbim nhưng lại là đi đánh điện tử :)) Rồi thì đến khi có máy rồi thì lại suốt ngày đi mua đĩa games :)) cũng nhiều lần bị mẹ mắng, học hành sa sút vì games, nhưng những kỷ niệm ký ức hồi bé về games với mình vẫn ko bao giờ có thể quên được 8->
hồi trước cũng hay mua các báo games, sưu tầm báo games , các mục games ở báo PCWorld VN số trước năm 2004 nữa 8->
 
Lần đầu chơi The sims 1, không hổ danh là phiên bản the sims cực kì thành công của Maxis.
Ngay từ đầu vào game đã bị cuốn hút từ nhạc đến hình ảnh.
vì hồi đó còn ngây thơ nên chưa bik cheat là gì, chơi rất hăng say^^.
bây giờ the sims 2, the sims 3 đã ra nhưng ko còn hứng thú như hồi đầu chơi sim 1 nữa :(
 
lần đầu chơi Contra rồi Mèo Đen... 500đ/nửa tiếng đồng hồ, ngày nhỏ khoảng cấp 1, anh mình rủ đi suốt, thích lắm, nghĩ lại bây giờ tình cảm giữa 2 anh em không còn được như ngày xưa hơi buồn.... :( muốn trở lại
 
cách đây chừng chục năm đc ba mua cho máy game thùng >:)
game nes đầu tiên chơi là ninja rùa, mê lắm nhưng ko đc chơi thoải mái, ngoài T7 Cn ra toàn phải rình lúc nhà ko có người mới cắm băng vào chơi. Ôi ngày xưa 8-|
 
Hồi còn học tiểu học, mình là người đầu tiên phá đảo game kage, tụi con nít xúm bu đầy, ôi trời ơi sướng quá! Đi học mẹ cho tiền ko ăn cứ lấy chơi... có hôm bị phát hiện............................................ :((
 
hồi nhỏ thì kỉ niệm gắn liền với máy 4 nút rồi ... hồi đó chơi với tụi nhỏ bên nhà kế bên... vui phết, phá đảo hơn chục trò, bây giờ lớn hết rồi nhưng lâu lâu vẫn cùng nhau đi đá PES :))
 
Nhà mình có PC phải gọi là rất sớm so với nhiều người, từ khoảng năm 96. Toàn chơi Doom, Ninja(shadow knight thì phải), rùi mario, Dave, F1, Golden axe ...Mà cái hồi đấy không có CD, muốn cóp game gì toàn phải xài đĩa mềm, nhìu lúc phải cóp 3,4 lần đĩa mềm mới xong 1 game, mà cái đĩa mềm thì hay hỏng lắm, cóp vài ba lần là tiêu cái đĩa. Mua cái đĩa mềm đâu phải đơn giản gì...ôi đúng là cái thời ...:D
 
lần đầu chơi trò tecmo soccer, cái trò đá banh trên điện tử băng gắm, thằng em họ nó ăn 6,7 trái ko gỡ.

1 tuần sau, ko đụng tới trò đó, lần thứ 2 chơi lại, vả mồm lại nó 10 bàn.

cái tội dám thách đấu với người có năng khiếu chơi game đá banh
 
nghiệp game bắt đầu với 4 nút Mario, Contra, Bomber Man, bóng đá, Street Fighter phá đảo nát bét ko sót cái nào
sau được cho lại 1 con PS1 2nd hand, sướng phát điên
nhảy phắt từ nhi đồng thơ ngây lên 18+, violent, horror
 
lần đầu chơi game thì chắc nhớ về cái thời mà chơi game trên cái máy chơi cầm tay trắng đen với những ô vuông ấy ... cả ngày có thể cầm chơi hoài mà ko chán ... có lẽ đó là loại máy game đầu tiên mà mình chơi :D
 
game đầu tiên mình đc chơi là game street fighter ...ko biết là phần mấy nữa ,chơi trên máy Super Nintendo (cái có nút bấm mầu tím )
chơi khá vui .......nhưng chỉ đc có 1 thời gian ngắn sau đó ko đc chơi nữa bẵng đi 1 thời gian đến khi học lớp 4 thì mới chơi game pc lần đầu do bị dụ dỗ ,game đầu tiên chơi trên pc là tazan =)))
 
game đầu tiên mình chơi có lẽ là máy điện tử gặc bằng tay
hình như chơi trò gì đó tên là "bộ đội" thì phải , công nhận trò đó hay thật ;))
 
Contra cũng thú vị lắm chứ, hồi đó chơi với thằng anh, chỉnh đạn sáu đi từ đầu tới cuối, mà thằng anh cũng ngộ thật, đi tới màn 8 chết hết mâng là bắt đi lại, ko chịu tiếp tục :(
 
^ Contra thì trc mình chơi Contra 3 thì phải màng đầu tiên vào thả 2 tụi nó vào cái công trường lúc đó dek biết cheat là gì cứ vào chơi tiếc kiệm mạng từ đầu đến cuối :)) thế mà phá đảo đc luôn
 
mình nhớ cái lần đầu tiên mình chơi game là chơi trên máy NES ( lúc đó được biết đến với cái tên máy 4 nút ) ... đi chơi với thằng hàng xóm, cả 2 trốn ra tiệm game để chơi và trò đầu tiên mình chơi đó là trò bắn xe tăng :)) ... hồi đó trốn đi chơi về bị la thế mà vẫn trốn đi tiếp mới khổ chứ :'>
 
Nhớ hồi đó, mới có 4~6 tuổi ra ngó người ta chơi Contra I ,II. Lớn hơn tí xin tiền lẻ của mom để đi chơi. vô cấp 2 thì chơi games bắn xe tăng. Chơi từ đó mà tới giờ vẫn nhớ như in trong đầu, Nhiều cái để quên nhưng những hình ảnh về những ngày đầu chơi games vẫn không hề thay đổi...
 
nhớ lần đầu đi chơi game là hè năm lớp 3 hay 4 gì đó, cũng lâu quá rồi.......dc ông anh họ dẫn ra hàng bắn cs....thời đấy ra các quán net cũng chỉ toàn cs,đế chế với star chứ đâu dc như h ..............
 
Trò đầu tiên mìn chơi là contra , cùng đi bắn với ông già . Chơi gà quá lấy quân của ông ấy , lúc GOV ông ấy đuổi luôn .
Hồi bé chơi game gì nó cũng đơn giản mà sao nó lại hấp dẫn đến thế , mê mải khó mà dứt được . Thú vị nữa là rủ mấy đứa bạn góp những đồng 100 200 lại với nhau để cùng chơi , sau đó dành nhau chí chóe . Tình bạn cũng bắt đầu từ lúc ấy .
Điều đáng tiếc là mấy đứa bạn ấy đến nay ko còn đứa nào .
 
game đầu tiên mình chơi là bomberman 3 trên máy snes, mỗi ngày mình chỉ chơi 1k tương đương 20'
lúc đó mình học lớp 4
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top