[L] Kỉ niệm, ký ức tuổi thơ còn sót lại những lần đầu chơi game và biết về game

Status
Không mở trả lời sau này.
Tuổi thơ chỉ chơi mỗi cái trò chuột Mickey và Vịt Donal thôi.
 
Ôi cái thời thơ ấu , chỉ biết chơi xếp gạch và Mario .=((
 
nhớ lại cái thời phải đi thuê máy cầm tay về chơi xếp gạch (nhớ ko lầm là chỉ có 1k/máy/ngày - pin mình chịu)
ngồi chơi cả ngày ko thấy chán
 
Hồi nhỏ ngồi cày mario với trò xe tăng gì đó với ông già suốt :D
 
lần đầu chơi game và biết về game thì phải nhắc đến mấy cái thùng game cần ngoài tiệm rồi ... hồi đó đi chơi với tụi bạn cùng xóm, mua đồng xu rồi nhét vào chơi đánh nhau, vui không thể tả :))
 
hồi cấp 1 toàn chơi điện tử băng với cả đt trên đầu đĩa =)) ( contra =)) )
qua cấp 2 bắt đầu mới bít bắn half life ;))
rồi dần dần mới đến các game online và ps2 , 3 ;))
 
ngày bé thì toàn contra thôi ;))
lớn dần mới bít bắn half life ;))
rồi dần dần game online
 
Tuổi thơ của đa số toàn là mario nhỉ :D, minh cũng thế, mà hồi ấy chơi đến cửa 7 hay 8 là ko lên nổi nữa :(
 
hồi cấp 1 toàn chơi kiểu 500 vnđ/15p, 1k/30p :-bd
 
Hồi 5 tuổi, sang hàng xóm, đúng lúc anh lớn nhà ấy đi học, mình với bác gái mở điện tử băng lên chơi mario.. Chả biết chọn game ntn nên vào cái game gì có cái thằng đội mũ cao bồi đi ngang ngang như cua ra bắn màn hình =)).. Hai bác cháu chả biết ấn ra sao, cứ ngồi nhìn nó đi ra hết thằng này đến thằng khác..
Lớp 1 chơi rambô lùn (metal slug) và game ps1.
Lớp 2 thì biết vác m249 ra chợ của cs1.1 bắn =)), rồi đến lớp 3 - 5 mình bắn cs hay nhất lớp..được bầu làm đại ca của nhóm =)) =)).
Sang lớp 6-8 toàn game online. Mãi từ lớp 9 hiểu giá trị game nên cũng vọc và tìm hiểu kha khá về các game :D
Đến hiện tại do hoàn cảnh nên pc chỉ chiến cs1.6 và hl là hết, game swat4 chơi còn tụt fps 8-|
 
nghiệp game bắt đầu với 4 nút Mario, Contra, Bomber Man, bóng đá, Street Fighter phá đảo nát bét ko sót cái nào
sau được cho lại 1 con PS1 2nd hand, sướng phát điên
nhảy phắt từ nhi đồng thơ ngây lên 18+, violent, horror
cho đến năm ngoái tự nhiên lại hiền đi trông thấy được con PS3 nhưng game chơi lâu nhất chắc có mỗi RE5
còn đâu ngồi PC, vừa online vừa Plants vs. Zombies
đến lớp thì Patapon ftw
 
hồi bé tý hay chơi trò bắn tank với mấy thằng bạn, rồi thì chơi mario nhớ hết tất cả các màn mê cung, h nghĩ lại hồi đấy mình nhớ đc cũng hay thật :))

sau này nữa thì lên PS1 nhưng cũng toàn chơi đá bóng :D
 
Vẫn còn nhớ loáng thoáng là lúc 3-4 tuối gì đấy chơi game xếp gạch trên máy mini , nói là chơi nhưng chỉ là ngồi nghe nhạc game + nhìn mấy " cục " đó rơi xuống :)) ( còn tưởng tượng ra hình con khủng long nữa mới ghê ;)).
Lớn lên một chút thì nhiều lần " xin tiền đi ăn kẹo :"> " ra hàng điện tử nghịch Ninja Rùa 4 nút, có lần bị bắt quả tang và ... ;))

Và còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn nữa.

Game ...
 
Ôi, cái hồi tiểu học trước giờ vào lớp, đứa con trai trong lớp nào cũng ở quán game bắn CS1.1, vui không thể tả được =))
 
Kỉ niệm khó quên nhớ hồi nhỏ chơi điện tử 4 nút đánh nhau xong ở nhà sợ quá mua 1 cái về nhà chơi luôn mới ghê chứ :))
 
Nhớ lại hồi còn bé. Lúc ấy mới có trò game 4 nút ở các hàng game thôi. Mình với ông anh hàng xóm toàn góp 50 với 100 đồng mỗi đứa để đi chơi game. Lúc ấy mê nhất là trò contra, xe zeep, battle city,... Vì toàn để dành tiền để chơi game nên sau bố mẹ biết được cấm cho chơi nữa. Nhớ thời đó chơi mà khổ sở luôn phải nhìn ra cửa sợ mẹ lên bắt được vì hàng ở gần nhà.
 
Ôi, cái hồi tiểu học trước giờ vào lớp, đứa con trai trong lớp nào cũng ở quán game bắn CS1.1, vui không thể tả được =))

Hồi lớp 4 toàn giả vờ đi học sớm 1h cùng lũ bạn ra net bắn CS, hàng net ông chủ hàng hay ngủ gật, bảo mỗi đứa chơi 1k thôi mà ông ngủ quên thế là cứ chơi đc hơn 1h, nhiều lần có lần chơi hẳn 3h :))
 
Hồi bé mình rất thích chơi trò điện tử cầm tay đen trắng, có trò xếp hình, đua xe, thích quá bắt bố mẹ mua về nhà chơi mãi ko chán, cả sáng cứ ôm chơi xếp hình, chơi nhiều thành ra pro, rồi hay lẻn sang nhà bạn chơi trò gắn băng vào có tay cầm như PS2, 3 bậy h nhưng hình xấu hơn nhiều
 
Nhớ hồi bé mượn được cái máy SNES về nhà chơi mà sướng vãi, có mỗi cái trò đua xe máy địa hình chơi đi chơi lại không thấy chán, giờ chả còn được cái cảm giác đó nữa :-<
 
Hồi bé ngoài pc ra còn có cái máy Gameboy nữa mình cũng khoái.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top