[L] Những tạp chí game tại VN | Một thời đã qua...

Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng đó giờ thì đã có GenK hay GVN ai mà coi mấy cái tạp chí đó nữa toàn vớ vẩn .
 
Hồi cấp ngồi cạnh 1 thằng nó đặt mua báo thế giới vi tính theo tháng. Toàn khi nào có số mới là mình xem ké. Rồi sau đấy là nó chuyển qua tạp chí riêng chuyên về game. Cùng lúc đấy nhà mình lại lắp mạng internet >>> chuyển qua báo mạng. Cũng bắt đầu tham gia gamevn từ đó.
 
trước mình còn đặt mua cả Việt game lẫn TGG, từ hồi VG nghỉ rồi TGG thông báo là sẽ không đăng game mang tính bạo lực, hành động: mở ra toàn cờ, game thể thao, mini-game thì cũng bỏ luôn
 
Hồi trước VTC cũng có làm cái chương trình Văn Hóa Game, hồi ấy chưa có PC, chưa có mạng nên tuần nào cũng xem đều đặn, không biết bây giờ còn không :-?
Dù tạp chí giấy hay truyền hình thì những số đầu luôn rất là chất, về sau càng nhạt dần...
 
giờ chuyển sang giới thiệu các môn esport (của nhà phát hành đc) rồi :-j
 
Hôm nay có báo, có bác nào xem chưa?
 
thường thì ngày 27 ông chủ sạp báo chỗ mình mới mang báo về, cơ mà bây giờ đặt mua báo theo thói quen thôi chứ hiếm khi đọc đầy đủ các bài trong đó như trc :-?
 
các báo tạp chí game đã không còn hấp dẫn như trước cả về nội dung lẫn hình thức ... và cùng với sự phát triển quá mạnh của internet thì chỉ một cái click chuột có lẽ đã tìm được thông tin về game mà mình muốn rồi

nhớ ngày ấy .. phải chờ dài cổ để đến cuối tháng mà cầm được một cuốn tạp chí game để xem, bây giờ thì chẳng còn nhiều thích thú như xưa nữa :-<
 
vừa mua báo sáng nay nói chung đọc cũng đc , ko hay cũng ko quá tệ nội dung cứ bình bình thế nào , cái TGG bây h thì phim lấn hết cã mấy trang
 
Giờ thì chỉ xem trên gamek thôi chứ giờ ai còn xem ba cái này
 
Trước giờ vẫn xem tin trên gameexpress với gamek. Hồi site hotgame sập thì cũng mới biết đến GVN :|
 
Hồi cấp 2 nhà bác mình toàn đặt Thế giới vi tính nên toàn sang đọc ké Thế giới game luôn :D
Sau đó thì bẵng đi 1 thời gian chả đọc ( tầm 2 3 năm gì đó )
Lên cấp 3 mới biết đến gamek với gamethu express nên toàn vào mấy trang đó. giờ cũng vậy nhưng chỉ để đọc tin vắn thôi. còn đánh giá , review , hướng dẫn thì cứ gamevn mà táng
 
Nhớ hồi mình hay mua báo thế giới vi tính giờ chuyển qua xài thế giới game với việt game :D
 
Nhớ quá đi. Hồi mình với bố cùng đi mua báo thế giới vi tính xem game và link kiện máy tính.
Bây giờ thì mình chuyển sang tạp chí thế giới game với việt game. còn bố mình vẫn là báo thế giới vi tính :D
 
hồi cấp 2 toàn sang nhà hàng xóm mượn cuốn thế giới vi tính về đọc. hồi đó quyển đó dày cộp 8-} mà ở trong đó có cả giới thiệu game luôn
sau đấy thì tách ra thành 2 cuối :-?
 
hồi đó thì ta đi chung với bạn vào tiệm sách thấy thế giới vi tính cũng hay hay nên mua về đọc .
 
Hồi đó mình đi với bạn cùng lớp đi mua cuốn thế giới vi tính về coi. Thấy những phụ kiện với game quá hay luôn :))
Về sau thì bị tách ra thành 2 cuốn lận. Nên phải mua 2 thế giới vi tính với thế giới game :D
 
Đọc chuyên mục game sau mỗi cuốn thế giới vi tính quá hay luôn. Trước đọc đi đọc lại mục đấy cả chục lần không thấy chán.
Cách viết người viết bài rất lôi cuốn chứ không nhạt nhẽo như các báo mạng bây giờ.
 
Cũng chẳng phải đâu. Do game ngày đó ít hơn nên mình cảm nhận thế, game bây giờ nhiều cộng với báo mạng nhan nhản nên đọc nhiều không thấy hay mấy thôi :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top