[L] Những tạp chí game tại VN | Một thời đã qua...

Status
Không mở trả lời sau này.
thành thật mà nói, không phải lúc nào báo game cũng có những bài hay, có một số thông tin Game đối với người này là hay, là thú vị, nhưng với người khác đọc vào thì thấy không hợp gu, cho nên rất khó để đánh giá báo có hay không. Dù vậy vẫn có nhiều người thích đọc báo Game hơn là lên mạng xem review, cầm tờ báo đọc thấy nó thú vị hơn là ngồi xem trên mạng nhiều ... well ... theo mình là vậy.
cai game cũng tầm 4 tháng rồi nên báo Game cũng ít đọc, nghe tin VG ko viết nữa tự nhiên thấy choáng gì đâu, còn TGG thì đâu phải tháng nào cũng rinh về đọc, ko biết chất lượng có hay ko nữa.
 
Việt Game hồi trước 15k/quyển , tháng nào cũng lùng mua mà chổ mình họ ít lấy về nên tháng có tháng không =((
sau này chất lượng càng đi xuống .... :-s
 
mình cũng nghĩ là do internet ngày càng phát triển thì việc mua báo giấy đọc âu cũng ko tiện lợi như việc ngồi nhà click chuột ... thế nhưng đọc báo game vẫn là gì đó gợi lại những kí ức hồi xưa, lúc mà mỗi tháng đều mong chờ đến ngày để đc cầm cuốn TGG mà đọc lấy đọc để, đọc ko chỉ để chơi game mà còn để thỏa niềm đam mê với game nữa ... nhớ lại những ngày xa xưa quá
 
nhớ ngày trước canh canh gần cuối tháng ra mua PC -World thế giới game về đọc, ngâm cứu game,1 thời gian toàn giới thiệu game khủng mà máy mình tàn lụi rồi nên thua luôn, ko mua nữa :-<
 
trước mình còn đặt mua cả Việt game lẫn TGG, từ hồi VG nghỉ rồi TGG thông báo là sẽ không đăng game mang tính bạo lực, hành động: mở ra toàn cờ, game thể thao, mini-game thì cũng bỏ luôn :-<
 
trước mình cũng đọc cả VG và TGG nhưng về sau bỏ cái TGG vì nhạt quá , trong khi VG lại nhiều thông tin và bài viết có chiều sâu hơn
 
TGG hồi trc cũng khá, từ khi VG xuất hiện thì ngày càng chán... có lẽ vì nhiều cây bút chất lượng chuyển hết sang VG!? Còn bây h thì khá ảm đạm, VG đóng cửa, TGG đã chán lại còn chán hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi ấy chỉ đọc TGG, VG thì mãi về sau mới biết, nhưng h bỏ hẳn 2 cái vì toàn giới thiệu game nặng kỳ, máy chơi chả nổi
 
TGG bây giờ thi đọc như shit , VG thì cũng sập tiệm từ lâu rồi còn đâu :))
 
TGG bây giờ toàn post mấy game đâu đâu :-<, lý do thì nào là game có loại này loại nọ, bỏ hết RTS, RPG với FPS rồi, chắc tại cái vụ bao lực :-<
 
cho điểm câu khách thôi :)), hoặc là nó lấy nguồn ko chính xác :D
 
vẫn còn nhớ lúc xem hướng dẫn WC 3 trên pcworld vn, rồi đến tạp chí TGG số đầu tiên (hình như bìa là trò Home world), đến VG số thứ 1 PR 9 Long hết lòng. Tiếc là cho bạn mượn xem, coi xong nó xé lun. Tớ thật là khôn nhà dại chợ =((
 
Mình mới đọc số TGG mới nhất. Trong báo có vài game được xếp hạng M, hình như thế giới game sau 1 thời gian thụt lùi để tránh dư luận xã hội đã quay lại như xưa rồi các bạn ạ :)) .
 
mình nhớ những ngày trước còn ra sạp báo để mua những cuốn tạp chí game ... điển hình là thế giới game và Việt game, ngày ấy được mẹ cho tiền ăn sáng thì lại để dành để cuối tháng lại có tiền mua 2 cuốn về đọc ( đam mê game mà :D )

nhưng bây giờ công nghệ internet phát triển nên từ đó tạp chí game cũng không còn chỗ đứng, với lại nội dung cũng ko còn phong phú như trước nên dần đã bị quên lãng :-<
 
bây giờ cứ mỗi cuối tháng thấy k còn tờ báo nào để mua ( VG nghĩ rùi, còn TGG thì tui tẩy chay rùi) nhớ lại hùi đó sao thấy "tủi thân" quá
 
Xưa mình còn nhớ tạp chí pcworld vn lần đầu tiên nói về game là warcraft 2.lên cấp 2 thì mình bắt đầu đọc việt game và tgg,về sau còn có cái báo xgame nho nhỏ nữa,toàn strategy đánh trùm vs cheat game...sau hơn 1 năm không mua báo, ra sạp cảm thấy rất ngỡ ngàng khi ko thấy việt game,tgg thì toàn nói về thứ gì đó tùm lum, thậm chí còn nói về game ff6 trên điện tử băng...Giờ thời huy hoàng ấy còn đâu?
 
Bây giờ chỉ còn lại TGG, VG thì ra đi vĩnh viễn rồi thì phải :(, Bản thân mình thì mình thấy hồi xưa TGG hay còn bi h thì ...
 
trước đăng ký 2 năm đọc báo thế giới game, nhưng h cắt rồi, phần vì h đã có internet và thực ra phần mình đọc ko nhiều, chủ yếu xem phần cuối và PC game chứ Xbox với PS3 thì toàn bỏ qua, vì thế mua hơi tốn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top