[L] Những tạp chí game tại VN | Một thời đã qua...

Status
Không mở trả lời sau này.
Bắt đầu từ tháng này tớ drop hết, ko mua báo game nữa!

Từ khi vietgame ngừng phát hành đã thấy nản nản, cố bám cái tờ TGG bởi vì công mình đã sưu tập từ số 1 đến giờ ko thiếu 1 số, nhưng mà sau cái đợt thay máu này, cầm trên tay tờ báo mà như cầm tờ tạp chí dành cho

phụ nữ, với những trò chơi cho con trẻ, rồi cách quản lý gia đình......thêm 1 mớ đống nhảm sh!t nữa! Dù hơi tiết nhưng mà tớ bỏ luôn, đợi tin tức vietgame tái xuất bản thì mua lại! :|
 
Bắt đầu từ tháng này tớ drop hết, ko mua báo game nữa!

Từ khi vietgame ngừng phát hành đã thấy nản nản, cố bám cái tờ TGG bởi vì công mình đã sưu tập từ số 1 đến giờ ko thiếu 1 số, nhưng mà sau cái đợt thay máu này, cầm trên tay tờ báo mà như cầm tờ tạp chí dành cho

phụ nữ, với những trò chơi cho con trẻ, rồi cách quản lý gia đình......thêm 1 mớ đống nhảm sh!t nữa! Dù hơi tiết nhưng mà tớ bỏ luôn, đợi tin tức vietgame tái xuất bản thì mua lại! :|

Đồng ý với bác này, TGG càng ngày càng nhảm. Nhưng mua nó thành 1 thói quen rồi không mua nó cứ bứt rứt thế nào ấy =((.
 
Mặc dù mua báo TGG đã trở thành thói quen nhưng cái báo TGG bây giờ nó đã không còn là chính nó nữa. Chẳng còn lý do gì để mua tiếp, bỏ luôn. Đợi khi nào TGG trở về chính mình...Cũng cố viết một cái thư toàn soạn nhảm nhí, chả có ý nghĩa khỉ gì, chả nói lên được cái quái gì ???
Bây giờ thấy chán quá, chẳng còn cái gì để đọc, tình hình game giới thì nắm chung chung, review tiếng Anh thì lười đọc, báo mạng VN thì chả ra đâu vào đâu, emag của GVN thì ngừng.
 
Mặc dù mua báo TGG đã trở thành thói quen nhưng cái báo TGG bây giờ nó đã không còn là chính nó nữa. Chẳng còn lý do gì để mua tiếp, bỏ luôn. Đợi khi nào TGG trở về chính mình...Cũng cố viết một cái thư toàn soạn nhảm nhí, chả có ý nghĩa khỉ gì, chả nói lên được cái quái gì ???
Bây giờ thấy chán quá, chẳng còn cái gì để đọc, tình hình game giới thì nắm chung chung, review tiếng Anh thì lười đọc, báo mạng VN thì chả ra đâu vào đâu, emag của GVN thì ngừng.

câu nòi phải ngày xưa TGG nó mỏng nhưng đôc bài nào củng hay , h dày thêm tí mà đọc nó nhạt chả có gì thú vị nên cũng bõ mấy tháng nay
 
Nhớ trước gamevn mình củng có tạp chí mà sau đó thất bại hay sao dẹp rồi :))
 
gamevn mình có coi cái tạp chí GTA, cũng hay phết :D

trước có hay coi PC games, nhưng mà h máy yếu quá mà nó toàn giới thiệu những trò "bom tấn" X_X
 
Biết đến bao h mới có thể sờ dc vào tờ báo Game lần nữa đây...buồn quá.:(....Mà Việt game đóng cửa thật rồi hả các bác...mấy tháng nay ra sạp báo mà ko thấy số nào mới??
 
Nhớ trước gamevn mình củng có tạp chí mà sau đó thất bại hay sao dẹp rồi

Thất bại là sao?

Tạp chí game trong 4rum là do các mem làm với mục đích chia sẻ chứ có phải viết bài ăn tiền dek đâu, làm với ý thức tự nguyện là chính, không ép buộc, ai thích thì viết không thì thôi, vì ít người viết nên tạm ngừng thôi
 
có mỗi tờ việt game giá trị thế mà lại ngưng phát hành, thích đọc review GO ở đó nhất :(
 
Lần cầm TGG hồi tháng 10 xem mà mình cứ tưởng như đang đọc tạp chí tư vấn giáo dục hay gì gì đại loại thế, bản thân mình vẫn thích xem báo giấy hơn internet.
còn mỗi tờ TGG nhưng giờ cũng không còn giống một tạp chí game nữa ... nản thật , vn mình ...
 
Cảm giác cầm tờ báo TGG đọc làm mình thấy có hứng thú tìm hiểu về game hơn so với đọc trên internet, đọc trên internet chủ yếu là thoáng qua thôi
 
Báo TGG lúc mới ra lúc nào đến ngày phát hành là mình phải chạy đi mua ngay.Ko hiểu sao sau 1 tg đọc thấy chán nên ko mua nữa.
 
bỏ TGG lun òi
tháng này ko còn mua nữa
hết báo coi lun
 
hồi trước báo về game thì mình đọc TGG và Việt Game ... tháng nào cũng để dành tiền lụm cả 2 về xem, cảm giác vui lắm :D

nhưng về sau này mạng internet phát triển cộng với chất lượng báo đi xuống khiến cho báo về game không còn phát triển được nữa :-<
 
Hồi xưa toàn để dành tiền mua Việt game về đọc xem có game mới nào hay. Nhưng ko hiểu sao càng xem càng chán!
 
ko bít TGG game sẽ sống thọ được bao lâu nữa đây .
 
Mình từng là fan của TGG. Mua đầy đủ từ khi nằm ở PCW đến ..khi bỏ cách đây khoảng 1 năm. Mua vì thích sưu tập, thích đọc 1 bài hay về game khi internet lúc đó chưa phổ biến. Bỏ vì về sau chất lượng k như trc: cập nhật chậm, giới thiệu quá nhiều game mobile, PS, Xbox trong khi mình chỉ chơi PC , thêm mấy cái điểm tin nhỏ linh tinh nữa trong khi các bài viết về các game lớn thì k chất.
Nhớ 1 thời ôm cuốn PC World có giới thiệu về Warcraft III ngâm mấy tháng liền.
 
có mỗi tờ việt game giá trị thế mà lại ngưng phát hành, thích đọc review GO ở đó nhất :(

VG mình thích đọc mấy bài tản mạn hơn, đặc biệt là về manga và anime chứ về GO thì giống như quảng cáo hơn là review đọc từ đầu đến cuối toàn khen nức mũi
 
Trước cũng hay đọc VG nhưng dần sau cũng chẳng đọc nữa đc cái nhìn hình thấy đẹp thôi chứ đọc vào cũng chẳng giúp ích cho mình bao nhiêu nên cũng chẳng đọc ...........
Giờ thì báo game mạng đầy nên báo giấy cũng không còn đc chăm chút như sưa ......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top