Đọc mấy bài viết của các bạn thấy cảm xúc cũng giống như mình ghê

. Mình đọc báo TGG số đầu tiên là số 02, mình nhớ như in cái khoảnh khắc ra hiệu sách thấy một cuốn tạp chí vô cùng bắt mắt với bìa là game Prince of Persia, đem về đọc và đắm chìm trong thế giới game - lúc ấy mình còn khá mù mờ về CNTT... và mình trở thành một tín đồ của TGG từ đó.
Hằng tháng mình chỉ chờ đến ngày phát hành TGG để ra hiệu sách mua báo về, đôi khi báo về trễ vài ngày nhưng cứ mua được là quên hết mọi thứ phiền toái... Mình coi TGG như một người bạn thân thiết, mỗi khi ngồi rỗi là lại đem ra đọc, cứ nhìn thấy thùng báo TGG cũ là bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò tràn về, sau này mình đi học ĐH, do học ở tỉnh xa không có sạp báo & mình không thích cảm giác đặt báo nên thôi. Báo Việt Game thì mình mua được vài số, mặc dù bài viết khá hay nhưng kích cỡ báo hơi to nên mình không thích lắm, vẫn trung thành với báo TGG.
TGG bắt đầu đi xuống có lẽ là từ khi nhóm Bút Trẻ tách ra thành lập Việt Game, bài viết bắt đầu kém dần, nhưng mình vẫn chỉ mua duy nhất TGG, có lần còn đặt được mấy số báo thiếu, gồm cả số 01, thích ơi là thích, giờ thì thiếu nhiều số quá cơ nào phải sưu tập nốt

. Mấy tháng gần đây mình không nhờ bố mình mua nữa, mới hôm nọ về mua được số tháng 11/2010 quả thực là shock quá độ. TGG đúng là có ghi: Chuyên San Game Và Giải Trí, nhưng yếu tố game bị thu hẹp như thế này thì không thể chấp nhận được, nếu viết về cờ vây, phim ảnh thì có các tạp chí chuyên nghiệp rồi, đã là tạp chí về game thì phải viết có hồn một tí chứ toàn mấy cái bài tổng hợp vài ba dòng đến là ức chế.
Vẫn trung thành với TGG, mong TGG sẽ hồi sinh như ngày xưa

.