[L] PS2 | Năm tháng khó quên

Status
Không mở trả lời sau này.
dù sau này có nhìu hệ máy ngon hơn PS2, ta vẫn sẽ trung thành với PS2 :)
PS2 nhìu game rất hay, kinh dị, nhập vai, hành động, ect ... đã có lần ta ngồi máy suốt 5 tiếng đồng hồ để chơi cho đã. Quá nhìu game đã qua tay ta mà cũng có quá nhìu game ta bỏ dở (Kingdom Heart, Fatal Frame 2, Atelier Iris 3 ...) và cũng có quá nhìu game ta phá đảo dùm người khác:)) (FFX-2, Valkyrie Profile 2, Atelier Iris 2, Persona 3 ...) và cùng phá đảo với người khác (Kingdom Heart 2, Valkyrie Profile 2, Persona 4 ...)
đó là còn chưa kể những tháng ngày đọc Faq mướn và hướng dẫn người khác chơi, giải đố dùm người ta để rùi sung sướng khi thấy sự giúp đỡ của mình có ích cho người khác :) ...
 
cũ thì sao hả bạn :|,bây giờ thị trường toàn ps3 ,xbox360,nhưng ps2 ko cổ lổ sĩ đâu .chẳng qua hiện tại thì càng ngày càng hiện đại nên cứ nghĩ là những cái ra trước bị cũ,đối với tui thì dù có ps3,ps2 thì vẫn quý cả 2 .
 
Hồi đó đi chơi đá banh trên PS2 với tụi bạn rất vui. Lúc đó chỉ mới có PES 8 thôi. Bây giờ lâu lâu có đá PS3 thấy công nhận đồ họa đẹp thật nhưng không còn tìm được cảm giác như hồi xưa nữa. Giờ ước gì được quay trở lại thời gian đó, được ngồi đá PS2 với tụi bạn thì zui biết mấy.^^
 
Hiện tại mình vẫn chưa chơi chính xác 1 game PS2 nào cả , có lẽ mình đi sau thời đại :) . Tuy dù nó có thoái trào thì mình vẫn mong muốn là những hệ next-gen sẽ tiếp tục phát triển và đồng hành cùng nó là các hệ máy cũ vẫn có thể có chỗ đứng , ko chỉ vì những gì nó mang lại cho mọi người đã chơi nó và sẽ là bệ phóng (!?!) cho những người chưa sờ tới PS2 như mình :)) . Lúc trước tính là mua 1 cái PS2 nhưng lại bỏ tiền ra mua 1 cái PC cùi , h nghĩ lại mình vẫn thấy tiếc !
 
Mình và thằng bạn thân , mỗi lần đi chơi là lại vào trong quán đánh PS2 , đủ trò , từ PES6/8 , đến những trò đối kháng như Teken , Soul Calibur , rất vui vẻ , cảm thấy những sự bực dọc trong thời gian ôn thi đều biến mất , đến bây giờ vào đại học , hai thằng không thường xuyên đi cùng nhau nên chẳng còn địp nào để cùng nghicj PS nữa cũng cảm thấy nhớ
 
Hồi đó đi chơi PS2 toàn quất vào Dynasty Warrior ( cái này cày full đồ gần hết char ), Đô vật Mỹ , Đấu Võ thú hầu như không chơi PES , vào chơi toàn thấy ng` khác chơi PES ~.~
 
Bạn nói hay wa, nhưng bạn ơi sự thật thì PS2 đã cũ wa rùi, chúng ta nên thay đổi phải hok .

thay đổi hay không là do mình thôi bạn ạ :), hãy tưởng tượng biết bao nhiêu tháng cắm đầu chơi PC, XBox 360 hay Wii hay bất cứ hệ máy nào khác, chỉ cần 1 tiếng đồng hồ ôm lại cái PS2 thì bạn sẽ thấy nó rất lạ. Có người cầm vào là thấy chán, nhưng cá nhân mình mà cầm PS2 rồi thì khó mà buông lắm.
Giống như cảm giác của những bạn đã từng ôm PS2 suốt mấy năm trời và bắt đầu chơi lại PS1 hay Nes64 thôi :)
 
ps3 và x360 giá còn cao , ta chưa đủ $ mua nên vẫn cần ông già ps2 ;)) mình thì mua ps2 trước khi xbox ra đời , và thực tình thì cũng hơi hối hận là mua sớm , chờ mua xbox nhiều game hay hơn ;)) tất nhiên mình cũng phá đảo các game đỉnh của ps2 như devil may cry 3, onimusha 3,4 , god of war 1,2 , final fantasy 10, 12 ... và do ham chơi quá nên năm 1 bị nợ môn , mẹ bán luôn con ps2 :((:((:((:(( bi giờ thì chiến game pc , lâu lâu ra tiệm ps3 chiến god of war 3 :> . Sau này sẽ sắm con x360 về chiến
 
Nhớ những ngày lặn lội đi bộ ra hàng game để chơi ps1 rồi ps2, mặc dù đã hết máy nhưng mình với mấy thằng vẫn đứng chờ xem những người khác chơi, cảm giác háo hức lúc đó bây giờ bây giờ không thể nào có được =(( Ôi, 1 thời đã qua .......:-<
 
nói thật mình thấy game PS2 chất hơn hẳn mấy dòng game trên XBOX, PS3 nhiều, dù rằng hình ảnh nó xấu nhưng cũng khiến mình mất ăn mất ngủ mấy năm trời :).

điển hình như mấy dòng huyền thoại trên PS2 đã từng tung hoành 1 thời như: FF10, FF12, Dragon quest 8, RE 4, KH 1, KH 2 , .......

RE5 thì ôi thôi rồi! nói thật ra mình thấy thua xa RE các bản PS 1 luôn chứ đừng nói các bản trên PS2, đâu rồi cái cảm giác sợ hãi tột cùng khi 1 mình đối chọi với 1 đám quái, lạnh giá, cô độc trong 1 nơi không có sự sống. cái cảm giác lúc nhân vật đang "lê lết" mà chạy trong khi sau lưng là 1 con quái vật kinh tởm..... tất cả đã ra đi cùng với chiếc máy PS2 yêu dấu.

devil may cry 4 ư? hình đẹp? cũng được đi! game play hay hơn bản 3 ? nhầm to rồi! tớ thấy bản 4 ngoài vụ show hàng thì nhiều chứ không đặc sắc bằng bản 3, combo không đã tay như bản 3, đánh đấm chán hơn bản 3, chất "crazy" thì còn như có được chất như bản 3 đâu, cốt truyện lúc đầu thì thấy còn hay như về sau cũng thua độ epic của bản 3 xa lắc..... tất cả đã ra đi cùng chiếc máy PS2 yêu dấu.

Ff13 đã cứu vãn tất cả? nói thật mình đã mong chờ game này đến chừng nào! vừa mua về đã hấp tấp táng ngay, sau khi chơi tầm chục tiếng, độ thất vọng nó cứ tăng dần theo thời gian chơi :(. bản nhạc đầu game có hay nhưng có lẽ không hợp với phong cách FF lắm, đâu rồi cái cảm giác chạy khắp map làm quest, đâu rồi cảm giác lái phi thuyền đi làm nhiệm vụ phụ kiém đồ xịn như đa số các bản trước. ngoài cái game play cải tiến và cốt truyện có thể lôi kéo 1 chút hứng thú của tớ chứ mình thấy bản 13 này thua các huyền thoại khác như FF 7, FF 8, FF X.... nhiều. tất cả đã ra đi cùng chiếc PS2 thân yêu!

sau 3 tháng nghiền con PS3, mình lên Sài gòn học mà không thèm mang nó theo. lý do thì có nhiều như có 1 lý do không thể chối cãi: không còn mấy hứng thú với nó nữa..... và thay vào đó mình đem PS 2 vô để cày lại FF 12
 
nếu nói về ps2 thì tôi nhớ nhất là tôi sang nhà hàng xóm (nhà này có máy ps2) chơi được một vài game như gta: sa (nhờ thế mà tôi biết đến loạt game gta trên pc), rồi thì các game yugioh, dragonball nữa chứ. Tiếc là không có cơ hội được sở hữu con ps2 cho riêng mình :(
 
nói về PS2 thì có lẽ mình ko bao giờ quên được những ngày tháng cùng tụi bạn Cấp 3 trốn học đi chơi PES :"> ... ngày ấy cả lũ cúp học đi chơi để rồi hôm sao đứa nào cũng bị mời phụ huynh ... PS2 gắn với kỉ niệm học trò thế đấy 8->
 
Nhắc đến ps2 là lại nhớ đến ffx. Ôi sao mà thời ấy nhìn cái ffx éo tin vào mắt mình là con người có thể tạo ra những đoạn cs đẹp vãi linh hồn đến như vậy. Khâm phục người Nhật vì ps2+ series ffx.
 
đùa lúc trc mua đc cái đĩa VCD có cái cảnh bài FFX nó ghép vào coi xong đẹp vãi lành xách đít đi ra chơi playstation 1 , mà hoài chẳng có . Chổ mình chẳng có cái tiệm ps2 nào ý chứ , lúc đó kiến thức đúng là hạn hẹp thiệt =)
 
Đang nhớ nhất là nhờ có PS2 mà quen dc thêm 3 thằng bạn. Hồi cấp 3 trưa nào cũng ghé tiệm PS2 gần trường chiến Bloody Roar 4, mấy thằng bạn là đối thủ ngồi chơi chung mà có. Nhớ hôi đó chuyên gia "hành hạ" thằng học chung lớp, vui đáo để :))
 
hồi xưa 4000/tiếng PS2 mà không nhiều game như bây giờ, hồi đó toàn chơi metal slug với Dynasty Warrior 4, giờ vẫn thích
có điều giờ tự có 1 cái PS2 cho riêng mình rồi, và hàng PS2 hồi nào giờ cũng đã thành hàng sách rồi
 
Lần đầu tiên chơi ps 2 là đánh wwe , xong rùi đỉnh cao của mình ở ps 2 là trò : god of war :)

Nhớ lại những ngày tháng đá pes ăn độ với tụi trong xóm thật vui :( giờ lớn rồi , sv hết rồi , mỗi thằng 1 nơi..................:(
 
ps2 hả: hơn 1000h chơi kingdom hearts 2 final mix, hơn 2 năm ròng rã 1 ngày 2-3h chơi dynasty warriors với đám bạn (bản 3-4-5), hơn 400h chơi FF12, 200h cày FFX, 150h cày dragon quest 8, 2 bản KH 1, KHI FM, KH RE COM cũng mất gần 200h, cày tales of destiny DC mất 250h, tales of the abyss gần 200h, tales of rebirth 150h, tales of symphonia cũng 100h, chơi thêm mấy bản RE cày đi cày lại cũng 100h, các dòng RPG khác như mana, Disagea 1,2 , .... cũng tầm 500h, hai bản GOW số lần cày đi cày cại cũng gần 30 lần mất tầm 250h, devil may cry cày 3 bản, bản 3 cày liên tiếp 8 lần tầm 150h, chơi tiếp luôn mấy game nhẹ nhàng khác như Bloody roar, PES, Fifa.... cũng hơn 200h....

tổng cộng hơn 4500h cho PS2, chi ra là 13500k cho ps2 :(
 
trời, bác tyran tính toán kỹ nhỉ .
Mình thì chỉ nhớ hồi xưa đang chơi được 120 h Fan 10 thì mất xừ nó cái card memory . Ức chế wa thế là nghỉ lun fan, way ra Xenosaga 1, "bồ kết " em KOS MOS đẹp đừng hỏi ^^!
 
Lúc biết chơi PS2 cũng là những lần đầu tiên biết cúp học đi chơi game trong đời học sinh. Hồi đó chơi với lũ bạn thì "Đua xe gà" rồi "Căn cứ thép(Metal Slug)" Sau đó một thời gian thì phòng game PC phát triển chuyển qua chơi CS bỏ luôn PS2.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top