- 25/1/09
- 3,916
- 456
cứ tán đê sao phải soắn. bạn và em ý đã có thời gian ở bên nhau vui vẻ lắm rồi. còn cái thằng kia mới chỉ là quen qua một cái gì đó gặp nhau mỗi lần có thể là tình cảm có chút thăng hoa nhưng chưa hẳn là tình yêu. chắc gì đã được bền chặt. con gái thường thích những cái mới mẻ lạ lẫm nhưng chắc gì đã bền. bạn và bạn của bạn thì khác đã sống với nhau từ lâu đã hiểu tính nhau rồi. sao lại sợ!!!


mà muộn mất rồi nên đành đơn phương 
hee hee, thằng cu kia đúng là mới iu, con nít và yếu đuối+chấp vặt vô cùng hee hee