bupbenoiloan
Youtube Master Race
- 30/9/09
- 45
- 0
tớ có quen và thân với 1 chị ở chỗ làm cùng cũng được 6 tháng rồi ,đi làm tớ ít khi tâm sự hay phàn nàn về chuyện buồn vì cảm giác làm việc cũng khiến người ta mệt mỏi rồi nên lúc nào tớ cũng vui tươi nhưng 3 tháng trước tớ chia tay với bạn trai ..việc đó làm tớ buồn ,ít nói và ít cười tớ tâm sự với chị ấy ,được chị ấy động viên và chia sẻ cảm thấy rất nhẹ nhõm và được an ủi ...
chị ấy có cảm tình với 1 anh làm cùng bọn tớ ,tớ thấy anh ấy là người tốt nên cũng gán ghép 2 người lại .người ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả ,mấy hôm trước anh ấy lại rủ mấy người đi hát karaoke (có cả mình và chị ấy ) sau đó lại rủ mình tách nhóm đi uống nước nói có việc muốn nói mình không muốn vì sợ chị T hiểu nhầm nhưng cuối cùng vẫn đi .anh ấy nói rằng mình đừng ghép đôi anh ấy và chị T nữa vì anh ấy đã thik 1 người khác rồi ...tớ cũng chẳng hỏi thêm người anh ấy thích là ai .hôm sau đi làm chị T nhìn tớ rất lạ ,tớ hỏi cũng chẳng thèm trả lời tớ nghĩ là chị ấy hiểu lầm chuyện tối qua nên không tìm cách nói chuyện
cứ tưởng mấy hôm sau sẽ ổn nhưng không khí cứ ngày càng căng thẳng không ai nói với ai câu nào .sau đó lại thấy mọi người cứ lảng mình ,hỏi thì không ai nói .còn nghe những câu chị T nói về tớ " là cáo mà cứ giả nai ,trước thì khóc lóc nói không thể quên thằng ...''lúc đó tớ rất bực mình đi gặp chị ấy và nói thẳng "em sợ những người như chị lắm ''
chị ấy hỏi :''sao lại sợ chị ? có cái gì thì em nói thẳng ra ''
tớ hỏi về thái độ của chị ấy với tớ ,tớ hỏi chị ấy tại sao lại nói tớ thế ? tớ vừa nói thế liền bị chị ấy tát cho 1 cái và nói " sao lại có loại người như mày hả H? đã có lúc tao coi mày là chị em ruột thịt ,có chuyện buồn mày tìm tao ,vậy mà có cơ hội là mày tìm cách nói xấu tao ,bỏ chồng rồi thì sao ? chẳng lã lại không được yêu nữa à ? mày thích anh V thì cứ nói thẳng với tao sao lại làm cái trò hèn hạ thế ''
tớ thực sự choáng ,chuyện chị ấy có chồng rồi và đã ly hôn thực sự khi chị ấy nói vậy tớ mới biết ..làm sao lại đi nói với ai được chứ ,tớ rất quý anh V nhưng cũng chỉ là quý thôi chẳng có ý định hay tranh cướp gì cả ...
từ hôm đó đến nay không khí vẫn căng thẳng như vậy tớ bục mình vì bị cái tát và tiếng là thủ đoạn này nọ nên có nhiều lúc muốn nói chuyện với chị ấy lại thôi .còn chị ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tớ chắc coi tớ là đối thủ ,kẻ thù
chị ấy có cảm tình với 1 anh làm cùng bọn tớ ,tớ thấy anh ấy là người tốt nên cũng gán ghép 2 người lại .người ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả ,mấy hôm trước anh ấy lại rủ mấy người đi hát karaoke (có cả mình và chị ấy ) sau đó lại rủ mình tách nhóm đi uống nước nói có việc muốn nói mình không muốn vì sợ chị T hiểu nhầm nhưng cuối cùng vẫn đi .anh ấy nói rằng mình đừng ghép đôi anh ấy và chị T nữa vì anh ấy đã thik 1 người khác rồi ...tớ cũng chẳng hỏi thêm người anh ấy thích là ai .hôm sau đi làm chị T nhìn tớ rất lạ ,tớ hỏi cũng chẳng thèm trả lời tớ nghĩ là chị ấy hiểu lầm chuyện tối qua nên không tìm cách nói chuyện
cứ tưởng mấy hôm sau sẽ ổn nhưng không khí cứ ngày càng căng thẳng không ai nói với ai câu nào .sau đó lại thấy mọi người cứ lảng mình ,hỏi thì không ai nói .còn nghe những câu chị T nói về tớ " là cáo mà cứ giả nai ,trước thì khóc lóc nói không thể quên thằng ...''lúc đó tớ rất bực mình đi gặp chị ấy và nói thẳng "em sợ những người như chị lắm ''
chị ấy hỏi :''sao lại sợ chị ? có cái gì thì em nói thẳng ra ''
tớ hỏi về thái độ của chị ấy với tớ ,tớ hỏi chị ấy tại sao lại nói tớ thế ? tớ vừa nói thế liền bị chị ấy tát cho 1 cái và nói " sao lại có loại người như mày hả H? đã có lúc tao coi mày là chị em ruột thịt ,có chuyện buồn mày tìm tao ,vậy mà có cơ hội là mày tìm cách nói xấu tao ,bỏ chồng rồi thì sao ? chẳng lã lại không được yêu nữa à ? mày thích anh V thì cứ nói thẳng với tao sao lại làm cái trò hèn hạ thế ''
tớ thực sự choáng ,chuyện chị ấy có chồng rồi và đã ly hôn thực sự khi chị ấy nói vậy tớ mới biết ..làm sao lại đi nói với ai được chứ ,tớ rất quý anh V nhưng cũng chỉ là quý thôi chẳng có ý định hay tranh cướp gì cả ...
từ hôm đó đến nay không khí vẫn căng thẳng như vậy tớ bục mình vì bị cái tát và tiếng là thủ đoạn này nọ nên có nhiều lúc muốn nói chuyện với chị ấy lại thôi .còn chị ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tớ chắc coi tớ là đối thủ ,kẻ thù
Chỉnh sửa cuối:
...... Lôi đầu thằng nhãi ra nói trước mặt cho nó hiểu X( ....... Đàn bà thúi
.........
)