Mình đang nghỉ giữa kì nên nhiều thời gian rảnh, thằng bạn thấy vậy liền kéo mình vô làm chương trình quảng cáo nước giải khát với nó. Nhóm của bạn mình có bạn mình làm nhóm trưởng quản lý 6 em PG, mình và 1 người nữa làm hậu cần( nói chung là làm culi thôi). Chết cái là mình lại để ý 1 em PG trong nhóm, nhở thằng bạn điều tra giùm thì biết em đó chưa có bồ nên mình làm quen luôn.
Nhờ làm chung 2 tuần với lại mình cũng lân la nói chuyện với em ấy nên cuối cùng cũng làm quen được. Mới quen mà có chuyện gì em ấy cũng kể với mình, từ chuyện gia đình, bạn bè, việc làm, rồi ngày xưa em ấy thích ai, bây giờ có ai đang cưa đều kể mình nghe hết
. Có bữa mình gọi dt cho em ấy rồi 2 đứa ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện. Rồi trong lúc đang làm em này toàn kiếm mình để chọc với giỡn quá trời. Thằng bạn làm nhóm trưởng biết mình thích em này nên tạo điều kiện cho mình tiếp cận, chẳng hạn như rủ cả đám đi nhậu xong kêu mình chở em ấy về nhà, đi ăn cơm trưa cả nhóm nó cũng để mình với em ấy đi riêng.
Thấy điều kiện tốt vậy nên tưởng sắp có tình yêu trở lại, ai dè dạo này mình phát hiện hình như em đó coi mình như bạn à, còn em ấy thích thằng bạn làm nhóm trưởng của mình. Trong giờ làm em đó giỡn, nói chuyện với mình thôi chứ hết giờ là chạy ra chỗ thằng bạn mình ngồi kế bên nói chuyện. Rồi trong giờ làm mình để ý thấy em nó rất hay nhìn bạn mình
. Rủ em nó đi chơi riêng thì em không chịu đi, nói là rủ bạn mình với mấy đứa nữa mới đi. Nghĩ lại vậy là từ đầu mình chỉ là cái sọt rác cho em nó tâm sự thôi, thôi chả dám tiến tới nữa.
Haizz, đã tự nhủ nhiều lần là nhắm mắt làm ngơ không ăn dưa bở nữa mà sao lần này vẫn ăn. Chắc sắp tới nghỉ làm luôn để không nghĩ tới em nó nữa quá...
Nhờ làm chung 2 tuần với lại mình cũng lân la nói chuyện với em ấy nên cuối cùng cũng làm quen được. Mới quen mà có chuyện gì em ấy cũng kể với mình, từ chuyện gia đình, bạn bè, việc làm, rồi ngày xưa em ấy thích ai, bây giờ có ai đang cưa đều kể mình nghe hết
. Có bữa mình gọi dt cho em ấy rồi 2 đứa ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện. Rồi trong lúc đang làm em này toàn kiếm mình để chọc với giỡn quá trời. Thằng bạn làm nhóm trưởng biết mình thích em này nên tạo điều kiện cho mình tiếp cận, chẳng hạn như rủ cả đám đi nhậu xong kêu mình chở em ấy về nhà, đi ăn cơm trưa cả nhóm nó cũng để mình với em ấy đi riêng.Thấy điều kiện tốt vậy nên tưởng sắp có tình yêu trở lại, ai dè dạo này mình phát hiện hình như em đó coi mình như bạn à, còn em ấy thích thằng bạn làm nhóm trưởng của mình. Trong giờ làm em đó giỡn, nói chuyện với mình thôi chứ hết giờ là chạy ra chỗ thằng bạn mình ngồi kế bên nói chuyện. Rồi trong giờ làm mình để ý thấy em nó rất hay nhìn bạn mình
. Rủ em nó đi chơi riêng thì em không chịu đi, nói là rủ bạn mình với mấy đứa nữa mới đi. Nghĩ lại vậy là từ đầu mình chỉ là cái sọt rác cho em nó tâm sự thôi, thôi chả dám tiến tới nữa.Haizz, đã tự nhủ nhiều lần là nhắm mắt làm ngơ không ăn dưa bở nữa mà sao lần này vẫn ăn. Chắc sắp tới nghỉ làm luôn để không nghĩ tới em nó nữa quá...

.Sau này cưa gái thì cứ nghĩ đơn giản thôi bạn à,anh thích em,nếu em thích anh thì 2 đứa đến với nhau,còn em ko thích thì thôi anh tìm em khác,vậy đi cho dễ sống.
.
.
tặng bạn: