jill_valentine
Legend of Zelda
- 23/8/03
- 949
- 0
ngày trước thì vấn đề galang với người yêu đã được bàn nhiều rồi đặc biệt là vấn đề tiền bác khi đi chơi với người yêu, quan điểm chung là nam trả 60-100% tùy tình huống
.Nhưng hiện nay tôi lại gặp 1 vấn đề mới vừa mới phát sinh là galang với bạn gái thuộc dạng bạn bình thường.
chuyện là thế này:
hôm qua sinh nhật tớ nhưng tớ lại chẳng muốn tổ chức làm gì cho mệt nên làm thinh cho đến tối
, chẳng nhè sau khi đi học về thì đói quá sẵn có nhỏ bạn tên Dung ở trọ gần đó nên rủ nó đi ăn chung luôn cho đở buồn
và cùng là để nhỏ thực hiện lời hứa bấy lâu nay của nó là "có dịp tôi sẽ khao lại" mỗi lần tôi giúp đở nó
.
mới đầu đi ăn thì tôi để nó trả mà không kì kèo gì với nó để nó thực hiện cho xong điều nó hứa, sau đó đi uống nước thì tôi trả vì "là SV viên mà bao hết 100% thì có nước chết đói,nên lần này để tôi trả cho" số tiền tôi và nó trả chênh lệt không quá 10k nhưng.
hôm nay nhỏ bạn cùng phòng Dung qua phòng mình chơi, thì nó cười sặc sụa kể lại chuyện tối qua nhỏ Dung nói với nó, nào là "đi chơi chung với con gái mà để con gái bao" "từ bây giờ viết giấy ở giá suốt đời là vừa" đại loại là thế:-X
vậy đấy có tức không chứ,với lại lúc trước có hỏi thăm mấy pà chị đã lấy chồng của tớ về vấn đề chi trả khi đi chơi chung với con gái thì mấy pà này điều phán "nó muốn trả thì cho nó trả chứ có gì đâu mà mất mặt".
do đó mình lặp topic này là để chúng ta thảo luận thêm 1 vấn đề galang khá quan trọng khác là chi trả khi đi chung với bạn gái để khỏi bị mang tiếng xấu.
P/S: hiện tại mình không có người yêu cũng không có me ai cả, Nhưng bình thường khi đi chơi chung thì tớ hay đùa Dung là bạn gái tớ,chỉ cho vui thôi ấy mà
.Nhưng hiện nay tôi lại gặp 1 vấn đề mới vừa mới phát sinh là galang với bạn gái thuộc dạng bạn bình thường.chuyện là thế này:
hôm qua sinh nhật tớ nhưng tớ lại chẳng muốn tổ chức làm gì cho mệt nên làm thinh cho đến tối
, chẳng nhè sau khi đi học về thì đói quá sẵn có nhỏ bạn tên Dung ở trọ gần đó nên rủ nó đi ăn chung luôn cho đở buồn
và cùng là để nhỏ thực hiện lời hứa bấy lâu nay của nó là "có dịp tôi sẽ khao lại" mỗi lần tôi giúp đở nó
.mới đầu đi ăn thì tôi để nó trả mà không kì kèo gì với nó để nó thực hiện cho xong điều nó hứa, sau đó đi uống nước thì tôi trả vì "là SV viên mà bao hết 100% thì có nước chết đói,nên lần này để tôi trả cho" số tiền tôi và nó trả chênh lệt không quá 10k nhưng.
hôm nay nhỏ bạn cùng phòng Dung qua phòng mình chơi, thì nó cười sặc sụa kể lại chuyện tối qua nhỏ Dung nói với nó, nào là "đi chơi chung với con gái mà để con gái bao" "từ bây giờ viết giấy ở giá suốt đời là vừa" đại loại là thế:-X
vậy đấy có tức không chứ,với lại lúc trước có hỏi thăm mấy pà chị đã lấy chồng của tớ về vấn đề chi trả khi đi chơi chung với con gái thì mấy pà này điều phán "nó muốn trả thì cho nó trả chứ có gì đâu mà mất mặt".
do đó mình lặp topic này là để chúng ta thảo luận thêm 1 vấn đề galang khá quan trọng khác là chi trả khi đi chung với bạn gái để khỏi bị mang tiếng xấu.
P/S: hiện tại mình không có người yêu cũng không có me ai cả, Nhưng bình thường khi đi chơi chung thì tớ hay đùa Dung là bạn gái tớ,chỉ cho vui thôi ấy mà




, cứ kệ m nó , bạn bè bình thường chứ có phải pé yêu đâu mà bao nói lại với con pé sang nhà cậu chơi nhắn lại dùm là " tiền ăn còn ko có thì ở đâu ra mà bao , chia đôi ko thì té cho xanh " . Tất nhiên mình là con trai , mấy cái lặt vặt 20k->50k có thể trả lun cho bạn bè ( con gái ) để chứng tỏ 1 chút galant , nhưng ko có nghĩa là lúc nào mình củng như thế

Trả xong còn quay ra nói vậy
Pó tay
nghèo cả lũ 


:X