Lại một lần nữa =.=..

Dilemma :(

  • Số 1

    Votes: 13 50.0%
  • Số 2

    Votes: 6 23.1%
  • Số 3

    Votes: 7 26.9%

  • Total voters
    26
  • Poll closed .
Bạn chủ Thớt bao nhiêu tuổi vậy ???
 
Trước thì tôi hiểu,rất hiểu và rất tôn trọng. Bây giờ thì tôi nhận ra,giác ngộ,rằng đừng bao giờ yêu một người hết lòng và xem người ta như cả thế giới. Thế thôi !

Mới thất tình 1 lần mà bi quan quá thế, mềnh bị đá còn chưa bi quan vậy dù iu rất sâu
 
Nhận ra sai lầm thôi,không còn bi quan nữa bạn ah ..
Các vote có vẻ thiên về em 1,dân tình dạo này thích đánh đồn có địch thật ;))
 
Thế này thì ai đến trước mình trao tình cảm trước.... Mối tình đầu thứ mấy rồi đây ? Thế này chỉ bổ sung được " thành tích" thôi... Tôi ghét đánh đồn có địch nhưng cũng ghét cầm con người lên để cân đong, đo đếm... Không dứt khoát được à ?
Sau này yêu em nào thật lòng và nó cũng bình chọn vote nên lấy anh nào và mình nằm trong số đấy thì nghĩ sao ? Tuyển team à =))
 
Ta là ta thích cái số 2 đấy, chín chắn + xinh xắn + có việc làm => wen 1 năm rồi cưới là chuẩn \m/
 
Không phải tôi cố ý gây tổn thương,tôi chỉ lựa chọn cách làm cả 2 bên thoải mái nhất,một tình yêu không quá ràng buộc,mỗi bên đều có cuộc sống riêng,miễn sao ở bên nhau vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi sẽ giữ mọi việc không đi quá xa,tâm trí đàn bà là một vật bất biến,họ nghĩ gì thì kệ họ đi,sống mà cứ nghĩ kè kè làm sao cho nó vui thì nhạt lắm.
Có thể nhiều bạn sẽ nói tôi ích kỉ,nhưng tôi nhận ra bây giờ con người phải thay đổi như vậy,trước giờ tôi quá nhân từ,quá hết lòng với nhiều người (bạn bè,ny),để cuối cùng họ trả ơn cho tôi rất đáng,rất thảm hại. Có thể bên tôi còn nhiều người tốt,nhưng họ đối xử với tôi như nào,tôi sẽ đối xử với họ như thế. Chỉ có vậy thôi !

Bạn biết gì về "đàn bà" mà mạnh miệng thế ? Đời còn dài,sau này gặp biết bao nhiêu người,hay chỉ do chia tay với người yêu cũ,nó làm bạn đau,bạn thấy bạn yêu nó hết lòng,bạn cho quá nhiều để rồi nhận lại chẳng dc gì,cảm thấy hụt hẫng,hận nó ? Nói đúng tâm trạng hem.

Nhân từ,hết lòng với người khác thì có gì là xấu,những người ko biết trân trọng thì thôi,sau này nhìn lại tự họ sẽ thấy hối hận.Thay đổi bản thân là điều tốt,nhưng đừng để những tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều.Cách bạn đang thể hiện là sự yếu đuối với trốn tránh,bạn quen con gái h giống như sự thay thế,hay là để trả thù ?

Thời gian này nghĩ nên tìm gì để làm tốt mình lên đi,thay vì cứ nhất thiết phải quen 1 đứa khác,tìm khoảng lặng cho mình.

...h còn trẻ lắm,rất trẻ,trải nghiệm còn rất nhiều,việc chi để những cái ko hay ảnh hưởng đến con người thật của mình.
 
Trước thì tôi hiểu,rất hiểu và rất tôn trọng. Bây giờ thì tôi nhận ra,giác ngộ,rằng đừng bao giờ yêu một người hết lòng và xem người ta như cả thế giới. Thế thôi !

Yêu chính bản thân mình,yêu gia đình,một phần cho bạn bè,một phần cho ny. Nên nhớ,khi mình gặp hoạn nạn,chẳng ai bên cạnh giúp đỡ như bố mẹ đâu,cho nên quan điểm của tôi bây giờ là chẳng quá đề cao bất kì đứa con gái nào cả,bằng nhau tất. Ai làm mình vui thì nhỉnh hơn,còn ko thì chẳng đáng để nhớ tới.

Không phải tôi cố ý gây tổn thương,tôi chỉ lựa chọn cách làm cả 2 bên thoải mái nhất,một tình yêu không quá ràng buộc,mỗi bên đều có cuộc sống riêng,miễn sao ở bên nhau vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc là được. Tôi sẽ giữ mọi việc không đi quá xa,tâm trí đàn bà là một vật bất biến,họ nghĩ gì thì kệ họ đi,sống mà cứ nghĩ kè kè làm sao cho nó vui thì nhạt lắm.
Có thể nhiều bạn sẽ nói tôi ích kỉ,nhưng tôi nhận ra bây giờ con người phải thay đổi như vậy,trước giờ tôi quá nhân từ,quá hết lòng với nhiều người (bạn bè,ny),để cuối cùng họ trả ơn cho tôi rất đáng,rất thảm hại. Có thể bên tôi còn nhiều người tốt,nhưng họ đối xử với tôi như nào,tôi sẽ đối xử với họ như thế. Chỉ có vậy thôi !


trẻ con, bốc đồng, ích kỷ ~
mở "con số 0" của Bức Tường mà nghe cho nó khôn ra đi bạn ~
 
Mình hiểu tâm trạng của chủ thớt vì mình cũng giống như vậy.Nói chung chủ thớt giờ ko phải quen để trả thù hay gì mà quen để quen thôi,vẫn làm tròn trách nhiệm của một ny nhưng ko còn hết mình vì ny nữa,nếu ny chủ thớt làm điều gì chủ thớt ko chấp nhận đc thì sẽ đá thẳng trong 3 nốt nhạc.Còn về bạn bè thì quan niệm của chủ thớt= ai quan tâm đến mình sẽ quan tâm lại,ai hờ hững thì hờ hững lại.Sức người có hạn,thời gian công sức cho việc quan tâm đến nhuững người kia ko bằng dành cho chính mình và những người bạn thật sự khác.
 
Thế theo bạn Orpheus thì quan niệm sống của bạn thế nào là không trẻ con,không bốc đồng ích kỉ ? Tôi chỉ nói thẳng ra những gì tôi nghĩ,còn con người các bạn sống,đối nhân xử thế nào ? Đừng nói bạn sống chỉ luôn nghĩ về người khác nhé ! Tôi nói thằng là sống thật lên một tí đi,ảo tưởng nó ít thôi. Ở trên chỉ là những quan niệm của tôi về tình yêu và phụ nữ,sau này có thể tôi sẽ gặp người thực sự hợp với mình,lúc đấy thay đổi hay không thay đổi,tự họ sẽ thấy con người tôi,yêu hay không tùy họ. Thế thôi !
Tôi chẳng còn cái tâm trạng hận thù vớ vẩn như bạn nào nói trên kia,đơn giản là những thứ không thuộc về mình thì thôi,hận thù làm gì hả bạn ? Đời còn dài,tôi chẳng hơi sức đâu xem phim nhiều rồi đem cái tâm trạng tự kỉ như một số bạn lên đây phát ngôn hận tình này nọ cả. Chối tai lắm,làm thằng con trai nên biết bỏ qua,hận thù lèm bèm khác gì đàn bà con gái ?
 
Thế theo bạn Orpheus thì quan niệm sống của bạn thế nào là không trẻ con,không bốc đồng ích kỉ ? Tôi chỉ nói thẳng ra những gì tôi nghĩ,còn con người các bạn sống,đối nhân xử thế nào ? Đừng nói bạn sống chỉ luôn nghĩ về người khác nhé ! Tôi nói thằng là sống thật lên một tí đi,ảo tưởng nó ít thôi. Ở trên chỉ là những quan niệm của tôi về tình yêu và phụ nữ,sau này có thể tôi sẽ gặp người thực sự hợp với mình,lúc đấy thay đổi hay không thay đổi,tự họ sẽ thấy con người tôi,yêu hay không tùy họ. Thế thôi !
Tôi chẳng còn cái tâm trạng hận thù vớ vẩn như bạn nào nói trên kia,đơn giản là những thứ không thuộc về mình thì thôi,hận thù làm gì hả bạn ? Đời còn dài,tôi chẳng hơi sức đâu xem phim nhiều rồi đem cái tâm trạng tự kỉ như một số bạn lên đây phát ngôn hận tình này nọ cả. Chối tai lắm,làm thằng con trai nên biết bỏ qua,hận thù lèm bèm khác gì đàn bà con gái ?



cắt bỏ một đoạn ~~ @@

~~~~

cũng nói luôn là cái thời bốc đồng như bạn tôi cũng trải qua rồi bạn ạ ~ gặp một hai việc này việc khác đã tự cho mình đã hiểu rõ sự đời ~
thực ra cũng chẳng có gì là xấu nếu ta còn tự thay đổi mình ~ nếu sai lầm thì hãy đổ lỗi cho tuổi trẻ =))
còn việc tôi nói câu ích kỷ là ở chỗ cậu tự đặt mình làm cái đinh của xã hội, tự cho mình là nhân từ 8-} ~ nói thẳng ra nhé, khi cậu hoạn nạn, chẳng ai có trách nhiệm phải ở bên giúp cậu cả, còn cậu "hết lòng" với mọi người rồi hy vọng họ không "trả ơn thảm hại" thì, xin lỗi, tôi nghi ngờ cái lòng kia lắm =))
bạn nói "Có thể bên tôi còn nhiều người tốt,nhưng họ đối xử với tôi như nào,tôi sẽ đối xử với họ như thế. Chỉ có vậy thôi !"
thế tôi hỏi bạn, bạn ở đời được 20 năm, đã làm được cái gì cho bố mẹ mà bố mẹ phải đối xử tốt với bạn, nuôi cơm bạn từ khi còn bé tí? đừng bảo là bố mẹ bạn cũng nghĩ như bạn, làm thế để bạn đối xử tốt lại (nếu không thì vứt mịa thằng nhỏ đi, nuôi làm gì tốn cơm) nhé ~
chẳng đâu xa, bạn mở báo Dân trí ra, ngày nào chả thấy có người quyên cái nọ, góp cái kia ~ họ quyên góp cho những người mà họ chả quen biết - chả đối xử tốt với họ bao giờ cả ~ không lẽ người ta bị điên à? hay là thích nổi tiếng?
Còn chuyện: "làm thằng con trai nên biết bỏ qua,hận thù lèm bèm khác gì đàn bà con gái ?" ~> OK. Good. nhưng cái cách nghĩ của bạn ~ sau đổ vỡ với cô gái kia ~ cũng chẳng khác gì 1 cách hận thù với kiểu nghĩ và sống trước đó ~ cái lối thay đổi như thế vừa yếu vừa hèn ~
nói chuyện này làm tôi nhớ đến một câu mà Trịnh Công Sơn đã viết: "trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, chúng ta làm cách nào để tình yêu có thể cứu chuộc được thân phận trên cây thập giá đời" ~
mình có tình yêu và bao dung không phải chỉ dành cho người khác đâu bạn ạ, mà để cứu chính bản thân mình đấy ~ không thì những lúc hoạn nạn như bạn nói thì ôm mẹ cục uất ức mà chết quách cho rảnh =))
cuối cùng, post bài ở cái forum này bị ăn đá là thường ~ cứ bình tĩnh ngẫm nghĩ và tranh luận cho vui chứ chưa chi đã sừng cồ, gân cổ lên cãi làm gì =))

 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ thớt ý chỉ muốn bảo là sau này sẽ không yêu hết mình nữa, kiểu như yêu người khác chỉ 70%, chừa 30% để yêu mình ấy mà. Sau này người ta có bỏ đi thì mình vẫn còn 30%, tức là không phải trở nên trống rỗng, ít nhất là theo cách nói ẩn dụ nhiều người dùng. Nếu còn ý nghĩ sống để trả thù đời thì mời bạn đọc "Tội lỗi" để hiểu lối sống đó dẫn đến đâu. :D Cái chính là chủ topic chỉ trở nên dè dặt, cẩn thận và không vồ vập hơn quá nhiều như tình đầu nếu sau này có yêu, âu cũng là phản ứng hợp lý nếu như chủ topic hơi yếu đuối và bị ảnh hưởng từ tình đầu hơi mạnh. Đọc qua không hề có ý chủ thớt muốn trở thành sở khanh trả thù đời mà nhiều bác cứ quăng tạ chỗ đó thế nhỉ? Nếu đã muốn như thế thì chủ thớt bắt cá 3 tay cho rồi chứ rỗi hơi đắn đo suy tính 3 người làm chi?
@Orpheus: Hoành cảnh ở xa, khó khăn đắng cay mà không có ai bên cạnh bác kể đáng khâm phục. Nhưng không có vẻ thực sự liên quan đến chủ đề topic này??
 

không thì bạn ấy lại bảo là tôi sống ảo =))
thôi cắt đoạn đó đi vậy ~~
 
Chắc tôi chưa nói gì nhiều về chuyện bạn bè nên bạn nghĩ tôi ích kỉ,mình ko làm gì giúp người ta nên đừng có đòi hỏi này nọ. Tôi thấy đời tôi chưa làm gì sai trái cả,giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn hết mình,không phải là tôi kể lể,chuyện bạn bè tôi không bao giờ tiếc,nhưng một khi mình giúp người ta để người ta lợi dụng cái lòng tốt của mình,thì tôi phải tự hỏi lại cách sống của mình. Thế thôi chứ tôi không có ý nghĩ tiêu cực này nọ,trên này lời lẽ khó nói hết được vấn đề,mỗi người hiểu mỗi khác. Tôi không trách. Cảm ơn bạn đã nói thẳng nói thật với tôi ;).
 
Back
Top