Lại phiền các bác một lần nữa đây!

  • Thread starter Thread starter c0d3n4m3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tớ thì tớ đã phải vắt cạn sức lực để đọc hiểu cái đoạn trên đấy.:|
Nó đánh thì tớ đưa mặt tớ ra cho nó đánh luôn, hị hị\:D/
 
Chú cứ bọc đồ trong người đi :D sợ quái gì mấy thằng đó, gặp em là em phanh nhiệt tình luôn bác ở đâu vậy, em gữi người ra tăng quân số
 
Tớ ở quận 2 hcm, còn việc tớ đưa mặt tớ cho thằng kia đánh là có ngụ ý của tớ mà.
Tớ có chơi thì chơi tay đồi chứ thắng nó mà quân số đông chỉ làm nó xem thường mình. Dù gì cũng cảm ơn cậu.
 
8-} Việc gì phải cho nó đánh :-j cứ bt như bao ng qua đường thôi. Cư xử bt với em gái như mình vẫn làm, có việc gì nó hó hé là nó thua trc :-" mà nếu nó cố tình động chạm em giai trc thì cứ nhờ mọi ng xung quanh ;))
 
Cái này ngoài chuyên môn của mình...

Nhưng mình thì mình cũng cực ghét cái thể loại này...

nhưng mà nó lại giở cái trò mà mọi thằng đàn ông đều ghét: khóc

Thường thì mấy thằng khắm này rất là lì, dù sau này nhỏ có quen cậu bỏ nó thì nó vẫn bám đuôi đâm lén các kiểu...
 
Nếu tới lúc đó mà nó bám theo đâm lén tớ thì tớ đâm thẳng nó luôn, thằng em tớ cũng thuộc dạng quen biết rộng, nguyên cái khu gần nhà tớ hình như đứa nào cũng biết mặt nó.
 
mà sao thấy toàn chat với nhắn tin thế, gọi điện thoại cho em ấy, nói chuyện nhiều vào bác ạ :D
 
Vẫn đụng vào em nó bình thường nhưng mà ít giỡn với em nó lại, nói với em nó là cậu mà đụng vào người em nó thì ai kia vứt xác cậu cho cá rỉa (màu mè vậy 1 lúc thôi, chứ xa cách quá mất cơ hội đấy nhá). Còn thằng kia nó thấy có đụng, nó bem thì bem nó nhiệt tình vào. Tỏ vẻ cao thương làm gì, nếu mà bị chấn thương cái gì đó hay cái mặt biến dạng thì sau này hối hận cũng muộn rồi. Với lại chắc gì bây giờ quen em kia rồi sau này sẽ cưới em kia mà phải chịu đòn chi cho nó cực thân, mang họa vào mình. Con gái đuổi theo thì nó chạy, chạy đi thì nó đuổi theo, tùy vào người thôi, 10 mấy mối tình qua đủ để rút kinh nghiệm. :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ thì từ nhỏ đã xác định càng ít mối tình càng tốt tại vì tớ không muốn như ông già tớ, bỏ theo gái để 2 mẹ con tớ một mình, nên nếu có bất cứ cơ hội nào tớ sẽ cố gắng mà sử dụng nó.
 
Tình hình là thằng kia làm thé nào biết nick nhỏ. Nếu nhỏ cho thì ông thua đứt đuôi con nòng nọc rồi.=))
 
Nhỏ mượn điện thoại của thằng kia mà onl, nó lưu lại pass chứ chả được nhỏ cho, và pass nick của nhỏ chỉ có 2 người biết, người thứ nhất là nhỏ và người còn lại là tớ, còn việc đổi pass là do tớ đổi xong nt đưa pass cho nhỏ.
^: Đuôi tớ là đuôi rắn chớ không phải đuôi nòng nọc đâu.:))
[spoil]Thằng này nói chuyện toàn nổ, một số thông tin tớ đã tìm hiểu và toàn do nó tự biên tự diễn[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
\m/ vì 1 thế giới k tiếng mọi, xoắn thế chiến cũng chẳng được gì , động khẩu k động thủ |:-"
 
nhìn sơ là muốn mù mắt vì đoạn chat rồi haha
 
Nhỏ mượn điện thoại của thằng kia mà onl, nó lưu lại pass chứ chả được nhỏ cho, và pass nick của nhỏ chỉ có 2 người biết, người thứ nhất là nhỏ và người còn lại là tớ, còn việc đổi pass là do tớ đổi xong nt đưa pass cho nhỏ.
^: Đuôi tớ là đuôi rắn chớ không phải đuôi nòng nọc đâu.:))
[spoil]Thằng này nói chuyện toàn nổ, một số thông tin tớ đã tìm hiểu và toàn do nó tự biên tự diễn[/spoil]

thôi mấy thằng con lừa đấy thì kệ thây nó đi :)) nói cứ nói, đụng cứ đụng :> chừng nào mà em gái nó bảo thôi vì có ng iu ròi thì hãy tính, chứ cái con lừa đấy thì là hạt cát gì :))
 
Mấy bữa nay tớ thấy nhỏ hơi cáu gắt và hơi lạnh nhạt với tớ, không biết có phải do thằng kia đâm lén hay không. Công nhận mấy chuyện cỏn con này cũng làm mình mệt đầu thật.
[spoil]
Không biết sao tự dưng lại thấy buồn, chắc là vì trời không mưa, ai có máy tạo mưa không cho tớ mượn với.
[/spoil]
 
Đã quyết định đem cái đoạn trên cho nhỏ nhận xét và bây giờ đang làm việc đó.
 
Back
Top