Thôi thấy chú theo gần cả năm chắc sẽ rất buồn khi nghe em nó nói thế thôi thì cho chú mấy lời mà a tâm đắc:
1 sai lầm, 1 động tác thừa mà ngay bản thân anh cũng hay phạm phải, đó là cứ băn khoăn về những điều gái nói. XOng rồi cứ đoán này đoán nọ ... mà đa phần đều ko đúng cách gái đang nghĩ. Các em ấy nhiều khi cũng mơ hồ lắm, nói theo cảm nhận nhất thời, lúc này thế này nhưng lúc khác thì lại ko như vậy.
Cho nên chú ko cần để tâm quá nhiều vào hành động cũng như lời nói của em kia ... Con trai luôn mạnh mẽ và chủ động hơn con gái gấp vài chục lần, cái này là do tạo hóa quy định, ko phải anh nói để động viên chú. Vì lẽ đó trong bất kỳ mối quan hệ NAm -Nữ nào, con trai luôn là người quyết định tính chất, mức độ đậm sâu của mối quan hệ đó. Chỉ cần ko mắc sai lầm và hiểu + làm theo đúng được các quy luật trong tình ái là các em gái sẽ từ từ ngả về vòng tay chúng ta.