Làm cách nào đây ạ ?

  • Thread starter Thread starter Me Xanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
sai lầm của bạn là ở chỗ sn em ấy ko mua quà,nếu ko biết thì hỏi bố mẹ hoặc bạn bè em ấy.
Con gái nhậy cảm với mấy chuyện này lắm, gì mà yêu mình mà ko biết sinh nhật mình ;)).bây h đang dỗi thì cứ để em ấy yên 1 vài ngày rồi tính tiếp, chứ cứ làm tới là em ghét đấy =)

cái này mãi mấy hôm sau nhờ thằng bạn hỏi đứa bạn của e ấy lên mới biết ngày sn

^Tài béo đúng ko nhỉ :D
chắc có tác động gì thôi chứ ko thể nào có người yêu đc :)
100% là như vậy

Tối đt bảo sáng mai đưa đi học có ổn ko các bác,khả năng bị từ chối hơi cao,mấy bác chỉ e cách làm sao nói cho e nó khó từ chối ý :D
p/s:có vẻ 30pts của barcano1 là hơi nặng :|
 
cũng có vẻ mờ mờ ảo ảo quá ... ta đây ... trc chơi TS ... hết béo lâu r ~.~ ... muốn ta giúp thì cung cấp info đi ta tìm hiểu sự tình cho =))
 
chế lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
uh quên ko gọi là chunkium =))
lúc nãy ra ngồi e bơ mình ghê quá
vẫn đang phân vân ko biết tối có đt bảo mai đưa đi học ko,e ấy từ chối cái thì ngại chết :">
a e cho vài lời khuyên để e có chút động lực nào
 
^2Ăn Bơ đi bạn
3k thì bàn k cần phải lo đâu quanh anh í có rất nhiều đàn ông mang lại hạnh phúc cho anh í hị hị =))
 
từ chối là việc của nó mai mình cứ đến đưa. không cần dãi bày nhiều cứ bảo nó lên xe mà chở. nếu nó cứ một mực đòi đi một mình dùng hết cách mà nó không chịu theo thì cũng nên thôi thật.
 
Nói thật là e cũng ức chế với kiểu nc của e này lắm rồi các bác ạ
đang chat tẹo xem sao e lên report
 
Nói thật là e cũng ức chế với kiểu nc của e này lắm rồi các bác ạ
đang chat tẹo xem sao e lên report

cứ từ từ sao phải nóng vội nếu em này đúng như cậu kể thì cũng đáng để tán. khi tán được cũng vui lắm đấy.có nhiều đứa nó sống nội tâm quá nên hay có thái độ đề phòng với người ngoài ý mà.
 
sao lão 3ca bị 30p vậy .
 
chát 1 hồi reply cũng ko nhiệt tình lắm :)
SaveLove: Ko thể cho a 1 cơ hội đc à
Silly: K
Silly: Pj
tiếp tục mặt dầy chứ hay là dừng lại :)
hỏi vậy để nghe ý kiến a e thôi chứ e đã có câu trả lời cho mình rồi
 
Bạn này làm tới tấp quá, kiểu này giống thầy Thích nè. ;))
 
thế thì chắc là thôi thôi chứ làm thế nào...
 
thời gian giữa câu hỏi của chú và câu trả lời của nó là bao lâu, nếu ko quá 5s thì xác định là you can cút cho đỡ tốn thời gian
 
Bạn này làm tới tấp quá, kiểu này giống thầy Thích nè. ;))

Ừ trước giờ mình đều vậy cái gì cũng vội vàng,cái gì cũng muốn ngay muốn nhanh
haizz,ko phải chuyện gì cũng theo ý mình đc ^_^
 
Chậc , rút kn đi con gái nó ko thích thì thôi níu kéo để làm gì chờ nó mềm lòng hay là thương hại :-? quen gái thì quen chứ đừng đặt tình cảm vào nhiều quá hoặc là tính đến chuyện cưới xin sau này đau lại than thở , con trai thì cứ lo ăn chơi già rồi hãy tính chuyện cưới vợ ;))
 
Chậc , rút kn đi con gái nó ko thích thì thôi níu kéo để làm gì chờ nó mềm lòng hay là thương hại :-? quen gái thì quen chứ đừng đặt tình cảm vào nhiều quá hoặc là tính đến chuyện cưới xin sau này đau lại than thở , con trai thì cứ lo ăn chơi già rồi hãy tính chuyện cưới vợ ;))

Chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện cưới xin ^_^
Mình chỉ thấy tiếc,cảm nhận ban đầu là có cơ hội mà giờ thành thế này :)
vừa đọc lại log chat thì có 1 câu e viết là "Dje luôn" mình dịch là chết luôn :)) ngẫm lại chắc viết là điên luôn =))
 
Chậc , rút kn đi con gái nó ko thích thì thôi níu kéo để làm gì chờ nó mềm lòng hay là thương hại :-? quen gái thì quen chứ đừng đặt tình cảm vào nhiều quá hoặc là tính đến chuyện cưới xin sau này đau lại than thở , con trai thì cứ lo ăn chơi già rồi hãy tính chuyện cưới vợ ;))

cũng không biết là nó có không thích thật không nhưng mình nghi là chủ topic tấn côn nhanh quá làm nó sợ. có khi chủ thớt thích nó quá nên trong lúc nhắn tin chát chit vì quá thích đâm ra run rồi ăn nói linh tinh làm nó chán
 
Chỉnh sửa cuối:
Cứ từ từ tiến thôi bạn ơi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
 
Em ấy chat sao bác post lên đây mọi người mới phân tích đc chớ.Em hồi đó cũng giống bác, theo mãi kô đc ghét làm mặt lạnh bơ luôn rốt cuộc sau đó nó lại theo lại mình mới chết chứ =))
 
Back
Top