Ultimate Red
Youtube Master Race
- 17/7/10
Cả tuần vừa rồi xảy ra 1 việc làm mình rất bối rối và đau đầu. Chả là mình với ny quen nhau cũng đã gần 3 năm rồi, mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ. Tầm 1 tháng trở lại đây, mình có cảm giác như ny hơi có vẻ xa cách và nói chuyện cũng không được vui vẻ như trước, cơ bản vì cả 2 cũng ít gặp nhau thường xuyên, tuần tầm 1-2 lần thôi. Và đến đầu tuần này thì mình nhận được thư của ny bảo rằng muốn 2 đứa trở lại làm bạn. Lý do đưa ra là cô ấy cảm thấy ty giữa 2 người trở nên nhàm chán và tẻ nhạt, không còn được thú vị hay vui tươi như những ngày đầu quen nhau nữa nên muốn trở lại làm bạn.
Thật tình mình cảm thấy những lý do đó cũng có phần chính xác nhưng mình vẫn còn tc với ny và không muốn chia tay. Liệu có cách nào giúp mọi thứ trở lại như xưa không :(
Thật tình mình cảm thấy những lý do đó cũng có phần chính xác nhưng mình vẫn còn tc với ny và không muốn chia tay. Liệu có cách nào giúp mọi thứ trở lại như xưa không :(
)??? chứ quen 3 năm mà đùng 1 cái đồi làm bạn...chắc phải có 1 tác động nào khác từ bên ngoài.
