Badboy 619
Mario & Luigi
- 17/4/05
- 790
- 7
Mình và bạn gái bằng tuổi nhau, 22 tuổi, quen nhau được nửa năm rồi. Mình cảm nhận được cô ấy rất yêu mình. Từ cách đây nửa tháng, thì cô ấy hay bàn chuyện cưới hỏi sau này. Cô ấy nói kế hoạch là tới năm 26 tuổi sẽ lấy chồng, rồi vẽ ra một tương lai rất là tươi sáng. Lúc đầu thì mình nghe cũng thấy vui vui, cũng nói theo. Nhưng thực sự khi nghĩ kỹ lại, mình cảm thấy 4 năm nữa mình chưa chắc sẽ tạo dựng được một sự nghiệp ổn định, đủ điều kiện để ra riêng, nuôi vợ. Với lại một phần nửa là mình thấy hình như tình cảm của mình dành cho cô ấy chưa đủ lớn để cho mình có thể hứa chắc là sẽ cưới cô ấy.
Cô ấy thì có vẻ rất tin tưởng mình, cứ như là trao trọn cuộc đời cho mình luôn ấy. Giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này mình thật không biết nói sao cho phải. Bỏ thì mình cũng không nỡ, nhưng hứa hẹn tương lai thì mình không dám hứa. Hay là mình nói luôn tất cả những gì mình nghĩ để cô ấy có sự chuẩn bị trước? Ai từng trải qua việc này cho mình lời khuyên với, hix.
Cô ấy thì có vẻ rất tin tưởng mình, cứ như là trao trọn cuộc đời cho mình luôn ấy. Giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này mình thật không biết nói sao cho phải. Bỏ thì mình cũng không nỡ, nhưng hứa hẹn tương lai thì mình không dám hứa. Hay là mình nói luôn tất cả những gì mình nghĩ để cô ấy có sự chuẩn bị trước? Ai từng trải qua việc này cho mình lời khuyên với, hix.
Em nó thích viển vông thì mình viển vông, chiều như chiều vong ấy mất gì đâu 



) và chuyện ăn ở thì ko lo lắm, tại vì bố mẹ mình cũng xác định là bây h mua nhà, ra riêng khó hơn lên trời 
Quen mới có 1 tẹo đã ngồi vẽ vời tương lai rồi mấy tháng sau chia tay chẳng hóa ra trò cười
Thực tế thì sẽ khỏe hơn cho cả 2 đấy 

......