Lạm phát ở VL2, bao giờ tới MS?

  • Thread starter Thread starter 3077
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
thấy #177 nói hay quá nên cười , tự dưng lòi ra #178 ... :|
 
Đúng là ở Vietnam, việc bảo vệ thông tin danh tánh GM rất quan trọng ;))

Ko khéo sau này ngành GM làm việc được đào tạo ko kém gì đặc nhiệm với tình báo ấy chứ =))
 
Đọc mấy bài báo lá cải nói về GM khi đi làm phải che kín mặt, đi cửa sau vào công ty. Nếu để ai biết được danh tính là phải nghỉ việc gấp.
Mà giang hồ VN thì không cần biết đúng người hay không, cứ cầm mã tấu ra quán nhậu chém loạn xạ, thế nào cũng trúng 1 thằng GM. =))
 
tưởng ra chỗ xích lô chém loạn xạ, thế nào cũng trúng 1 thằng GM :p
 
Bữa giờ train Soul Calibur IV trên hệ PS3 cũng vui thật :x . Quay vào thấy bà con bàn luận trong topic này hot nhờ.

Ah mà đọc sơ qua, có 1 cái không chuẩn: "Nếy ý thức các bạn tốt thì chẳng cần GM, game vẫn sống".

Gamers 're always greedy and jealous. Chưa có 1 game online nào mà ko khuyến khích người chơi sở hữu tiền, vật phẩm xịn, level cao. Huống hồ một trò chơi ko có PK như NLPLK.

Đừng trông chờ vào một xã hội ảo mà mọi người dân biết tự giác vì cái lợi ích chung. Đó chỉ là chân lý, không có sự bó buộc thì cái thói quen nó cao hơn nhận thức.

Hay cái nhìn gần nhất: trong một công ty đòi hỏi nhân viên tự ý thức làm việc vì target và vision chung của công ty thì mấy thằng First Line Manager với Middle Manager nghỉ việc là vừa, để staff làm việc thôi. ::)

Trước tiên em không có ý bác bỏ ý kiến of anh, tuy nhiên đó lại là việc anh hiểu đi theo 1 chiều hướng khác của câu em nói. Em không nói câu đó với mục đích xác định thực tế có thể thực hiện một môi trường đủ tốt để xuất hiện những con người như thế. Phần trên, 1 trong số bài em post, lý do em giải thích vì mọi người không ở các vị trí khác để hiểu nhiều mặt mà thường tranh cãi những cái không vừa lòng nhau. Lý tưởng luôn tồn tại nhưng thực tế không bao giờ là Lý tưởng.
 
Kiểu như là "nếu chúng ta tự ý thức được thì xã hội không cần cảnh sát và luật pháp" đúng không moon?
Cái này thì ủng hộ DKM hơn, MMO game nó cũng làm cho con người ta phải cạnh tranh nhau, mà đã có cạnh tranh thì cái vụ tự giác và công bằng là không tưởng, đó không phải là lý tưởng mà là không tưởng ^^
 
Kêu gọi ý thức trong 1 cái xã hội ảo chỉ có ganh đua là chính thì đúng là ko tưởng thật :'>
 
Thôi, câu cuối cùng của Moon nói được vấn đề đó rồi đó ZZ và K "Lý tưởng luôn tồn tại nhưng thực tế không bao giờ là Lý tưởng."

Ko chắc lắm, nhưng hẳn ngụ ý ở đây là Moon cũng đang nói về Best Wishes của her để kêu gọi tinh thần "toàn dân tự giác" của mọi người ấy mà.

Vậy nhé -.-
 
phức tạp quá rồi đấy :))
 
Thế thì cứ nói thẳng ra như sếp có phải hay hơn ko. Cứ nói vòng vo tam quốc làm mình chậm tiêu quá :'>
 
Nói thẳng ra thì: cái VMS này sắp die mẹ nó rồi =))
 
Các bạn bàn bạc cứ như lê nin nói chuyện với mác về xã hội cộng sản chủ nghĩa ấy:))
btw, thuê tớ làm GM thì 85%+ hacker sẽ về nơi dĩ vãng (~50% nấmer là ít)
 
tôi hiện đang ở Pusy paradise post bài đây:))
(ăn theo American pie:'>)
 
Nói chung GM mà xuất thân từ người có kinh



nghiệm hack lâu năm thì tốt hơn :))
 
Thực ra bản thân đánh giá cái server VMS hiện tại đã quá khủng hoảng rồi.
Nếu là legit player thì chỉ có train đc chứ kiếm tiền, xài đồ khủng thì ko có cơ hội.
Sau này mà đổi đc meso ra cash thì càng khủng hoảng.

Off game chờ:
1/ Ra 1 server mới
2/ Ra luôn cái để chuyển server
 
Thế thì anh em trong box ta làm vài chân đi nào =))
 
Cậu lên thì cũng thế thôi, phát hiện ra hax phải in IGN ra tờ giấy, sếp ký tên đóng dấu rồi fax sang cho nexon nó duyệt, duyệt xong nó fax lại bạn mới được chạy ra ban thằng đó. Làm xong chắc nó nghỉ chơi cụ nó rồi.

P.s: All j/k :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top