Lạm phát ở VL2, bao giờ tới MS?

  • Thread starter Thread starter 3077
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
bị cả nhà chửi vì vấn đề học hành X(, mịe, điểm cao thì éo để ý, toàn soi mói điểm thấp 8-}
btw, trúng 2 trứng ấy chứ, nhưng ôm dé 2' rồi lại ngẩng cao đầu như bt ngay
 
ở đây có hủ tục lạc đề du nhập từ box TG
 
Bớ Moon em có thấy dòng này của anh thì ra Y!m anh hỏi tí :'>
 
em Moon nhà mình chuyển sang nghề:" khóc thuê đám ma-tung hoa đám cưới " từ bao h` thế ;))
 
nói thẳng ra là thổi kèn đám ma, gẩy đàn đám cưới đi
 
chú đọc câu của chú xem có vần ko ?
 
dĩ nhiên là kô nhưng nó thực tế hơn:))
 
Có lý do để nghỉ VMS 1 thời gian =))
maple0000uh6.jpg
 
Chúc mừng chúc mừng <:-P
 
Công rây tu lây sần ! :hug: Anh đã lên được cấp độ mà ai cũng muốn tránh ;))
 
tên mrpeter trong G mình có cái lời chúc của GM 990k, đang định mua, không biết có phải là lời chúc cao su không ...
 
Khuyên luôn cái vụ Đại Đồng là bỏ đi, đừng có cay cú, tại theo cách nói với cả cách trả lời của nhóm bên trên thì toàn ở trong nhà mà ngồi phán, chả ra đường bao giờ, có đem dao theo cũng bị thịt, chứ đừng nói là cái bàn tay sắt. Trên cơ bản tâm lý không vững đấm không trúng đâu, lúc gặp nó đã nghĩ ngợi lung tung rồi thì còn đâu quyết đoán để mà làm thế, mà kể cả có đấm trúng nó cũng say máu chứ không gục đâu (không phải như trong phim mà 1 đấm thằng kia ngã rồi bỏ chạy đâu), anh đấm 120kg mà còn phải giữ đầu đấm liên tục thẳng vào mặt 3-4 cái nó mới gục mà. Khuyên là không đi qua đoạn đấy nữa, bỏ qua đi, Đại Đồng không phải là tuýp người như thế, đừng có mà anh hùng không đúng chỗ.
 
tên mrpeter trong G mình có cái lời chúc của GM 990k, đang định mua, không biết có phải là lời chúc cao su không ...
Trong chợ có thằng bán 300k.

Khuyên luôn cái vụ Đại Đồng là bỏ đi, đừng có cay cú, tại theo cách nói với cả cách trả lời của nhóm bên trên thì toàn ở trong nhà mà ngồi phán, chả ra đường bao giờ, có đem dao theo cũng bị thịt, chứ đừng nói là cái bàn tay sắt. Trên cơ bản tâm lý không vững đấm không trúng đâu, lúc gặp nó đã nghĩ ngợi lung tung rồi thì còn đâu quyết đoán để mà làm thế, mà kể cả có đấm trúng nó cũng say máu chứ không gục đâu (không phải như trong phim mà 1 đấm thằng kia ngã rồi bỏ chạy đâu), anh đấm 120kg mà còn phải giữ đầu đấm liên tục thẳng vào mặt 3-4 cái nó mới gục mà. Khuyên là không đi qua đoạn đấy nữa, bỏ qua đi, Đại Đồng không phải là tuýp người như thế, đừng có mà anh hùng không đúng chỗ.
Chuẩn ::)
Đừng vì 1 phút bốc đồng mà làm điều dại dột.
Nói xui, nhỡ đâu lại dính 1 kim của nó thì biết đâu đấy ::)
 
Bày cách này ;))

Chú đứng trước mặt nó, rồi 1...2...3...xoạt

"ĐỨA NÀO TO BẰNG ÔNG"

Bảo đảm tụi nó quỳ mọp xuống mà xin chỉ giáo :'>. Đánh đấm gì cho mệt người :-"
 
anh yugi muốn xài chiêu gồng tay khoe chuột ah`?
thế anh K về tập tạ đi nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top