- 22/1/05
- 4,502
- 734
Cứ đòi quen gái nhiều , tán gái giỏi trong khi bản thân mình thì rỗng tuếch , gái nó chả thích đâu
.
Con người sống là ko ngừng hoàn thiện mình , trước khi thích tán tỉnh 1 cô gái nào đó , hãy tự trang bị cho mình những ưu điểm trước đi đã , tri thức ra sao , cách ứng xử đã lịch thiệp chưa , đã hành động gallant được chưa .
Tôi vốn định vote cái 4 ( vì 3 cái kia hoàn toàn trái ngược hết ) , nhưng chợt nghĩ rằng mình chưa đủ tầm để đến những nơi mà hầu như chẳng dành cho người bình thường , những nơi sang trọng , quyền lực , quý tộc , có những cô gái hoàn hảo cả tài lẫn sắc , những cô gái mà chỉ mới được biết đến = 1 2 dòng trong các câu chuyện , hoặc 1 2 cuốn binh pháp cổ , rằng là " Phụ nữ xinh đẹp , có tài , có sắc , có đạo đức , có cả tiền bạc , loại này rất hiếm , và không dành cho bạn " . Những người này , chả dễ gì gặp được ở ngoài đường , cũng chẳng phải loại người thích vui chơi , dĩ nhiên nếu họa chăng may mắn lắm mà vô tình gặp được 1 lần trên đường , trong khoảng khắc hiếm hoi em bước chân ra từ cửa xe hơi , đi một mình , ko cùng bố mẹ , ny . Thì hiển nhiên một thằng bá vơ đi đường chả bao giờ có thể làm quen được nếu hoàn cảnh điều kiện ko có , hoặc điều kiện giả tạo .
Bởi vậy nên ngay từ đầu , tôi thấy topic có vẻ như đùa cợt , nên tôi ko nói nhiều , còn vote thì vẫn là nghiêm túc , số 5 . Tôi ko tìm người phụ nữ hoàn hảo cho xã hội , tôi tìm người phụ nữ cho riêng mình , đơn giản là phụ nữ trong đoạn bôi đậm ở trên , sau này rồi tôi cũng sẽ tiếp xúc , nhưng với tôi , khi đó đã không còn giá trị , mà chỉ có hoặc là vợ con của tôi , hoặc là ko ai hết .
. Con người sống là ko ngừng hoàn thiện mình , trước khi thích tán tỉnh 1 cô gái nào đó , hãy tự trang bị cho mình những ưu điểm trước đi đã , tri thức ra sao , cách ứng xử đã lịch thiệp chưa , đã hành động gallant được chưa .
Tôi vốn định vote cái 4 ( vì 3 cái kia hoàn toàn trái ngược hết ) , nhưng chợt nghĩ rằng mình chưa đủ tầm để đến những nơi mà hầu như chẳng dành cho người bình thường , những nơi sang trọng , quyền lực , quý tộc , có những cô gái hoàn hảo cả tài lẫn sắc , những cô gái mà chỉ mới được biết đến = 1 2 dòng trong các câu chuyện , hoặc 1 2 cuốn binh pháp cổ , rằng là " Phụ nữ xinh đẹp , có tài , có sắc , có đạo đức , có cả tiền bạc , loại này rất hiếm , và không dành cho bạn " . Những người này , chả dễ gì gặp được ở ngoài đường , cũng chẳng phải loại người thích vui chơi , dĩ nhiên nếu họa chăng may mắn lắm mà vô tình gặp được 1 lần trên đường , trong khoảng khắc hiếm hoi em bước chân ra từ cửa xe hơi , đi một mình , ko cùng bố mẹ , ny . Thì hiển nhiên một thằng bá vơ đi đường chả bao giờ có thể làm quen được nếu hoàn cảnh điều kiện ko có , hoặc điều kiện giả tạo .
Bởi vậy nên ngay từ đầu , tôi thấy topic có vẻ như đùa cợt , nên tôi ko nói nhiều , còn vote thì vẫn là nghiêm túc , số 5 . Tôi ko tìm người phụ nữ hoàn hảo cho xã hội , tôi tìm người phụ nữ cho riêng mình , đơn giản là phụ nữ trong đoạn bôi đậm ở trên , sau này rồi tôi cũng sẽ tiếp xúc , nhưng với tôi , khi đó đã không còn giá trị , mà chỉ có hoặc là vợ con của tôi , hoặc là ko ai hết .

.
nếu là làm quen con trai thì... 


. 