hồi trc mình kua 1 pé rất dễ thương , người thích ép nick quá trời nhưng pé toàn để ẩn pm ko tl

mình bay vào kua dc 3 ngày thì chịu làm bạn gái ,mới wen mình chở đi vòng vòng xong giả bộ mượn tay nói xem chỉ tay rồi áp dụng câu trên này : " í tay em vân tay chủ u nè , zị là cầm tiền thì ít mà cầm *u thì nhìu rồi

" nó đánh em quá trời nói em bậy bạ đen tối

rồi mình chở đi chơi nói đói quá mún ăn bánh bao , nó nói ừa zị ghé đâu mua đi , mình bảo thôi tốn tiền quá ko có đem tiền , em có bánh bao mà cho anh ăn đi

nó lại đánh tới tấp

xong mình đòi bóp bánh bao tùm lum

nó ko chịu mình giả bộ giận từa lưa thì nó sợ mới chịu rồi nói mình ăn hiếp nó tùm lum

nhưng mà cuối cùng mình hok làm gì hết

dc cỡ 1 tháng lười chạy wa quá nên toàn nằm nhà , 1 thời gian thì ctay tại hok có tc , em nó khóc quá trời == ( em này còn zin hết nhen

bánh bao cũng zin lun 100% nhà ở q8

)
p/s : chủ thớt cứ như mình nói chuyện thật là tự nhiên

là chắc chắn thành công