làm sao bây giờ:(?

Cái này đúng là mún ói máu thiệt ... đầu năm sau pác thê thảm vậy .... chia bùn ..
 
Thôi thì cứ vui đi bác ơi.Bác đã xác định vậy thì chắc ko sao đâu:)
 
mà mẹ khỉ em gọi mà chả có tín hiệu gì cả, rõ ràng trước tết thì rất bình thường tự nhiên từ bữa tới giờ em cứ cảm thấy bất an ....

Gần tết nó hay bị nghẽn mạng đó cậu, ko sao đâu :D tớ cũng bị, gọi ko đc nhưng nhắn tin thì lại đc :-*
 
..mình đã xóa bài viết này vì 1 vài lý do tê nhị, mong mod thông cảm!
 
Chỉnh sửa cuối:
trẻ con wá em nó chạy là phải=)).......................
 
Khi cậu thích người ta thì việc gì dính đến người ta, cậu đều nghĩ là quan trọng, chứ thật ra đối với người ta thì những việc đấy cũng chỉ bình thường thôi. Chẳng bao giờ giận dỗi hay gì gì vì ko trả lời tin nhắn yahoo đâu. Đừng lo quá hay quan trọng hóa quá :)
Theo ý mình nếu xác định tán người ta thì đôi khi cũng phải mặt dày 1 tí, ko thể hơi tí là ngại hơi tí là lo được :))
 
uhm thanks anh em cũng hiểu, đúng là nhàn cư vi bất thiện, cứ đến tết là lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ tiêu cực :)
 
Back
Top