Mình có 1 người em gái- ko phải em ruột- tự nhận. Mình gọi là L
L yêu 1 thằng, từ lúc đầu nhìn mình đã có cảm giác thằng này ko phải người đàng hoàng. Nhưng tình yêu mà, ko thể ngăn cản được, L quá mềm yếu trong tình yêu. THằng đó cá độ đá banh, bao nhiêu tiền nó nướng vào đó hết, nó lấy laptop, đt,xe máy & học phí của L đem cầm, và dĩ nhiên, ko bao giờ trả lại. L ko dám ăn, ko dám mua sắm vì để tiền trả lãi cho nó. Nhưng một cô gái mới 20t, đang sống nhờ tiền ba mẹ thì làm sao mà gánh được. Số nợ tròm trèn 40tr...Tuy đã cố gắng nhưng L ko thể chia tay thằng đó, nó đòi chết trước mặt L, mà L thì quá mềm yếu
Dạo này nhìn L rất tiều tuỵ, mình là anh trai L, ko thể làm ngơ, nhưng mình không thể làm gì được vì mình ko phải người trong cuộc.
Còn 1 tháng nữa L sẽ qua Mỹ, sẽ bắt đâu cuộc sống mới, sẽ quên hết tất cả những gì về thằng khốn đó. Tuy vậy, L vẫn còn vương vấn thằng đó, quá sức mù quáng, mình ko biết khuyên L điều gì
. Giờ mình đag rất rối rắm, mong được lời khuyên của mọi người, mình ko có thời gian bên cạnh L nhiều nên ko hiểu rõ sự tình lắm, chỉ sợ động tay động chân vô thì hỏng.
L yêu 1 thằng, từ lúc đầu nhìn mình đã có cảm giác thằng này ko phải người đàng hoàng. Nhưng tình yêu mà, ko thể ngăn cản được, L quá mềm yếu trong tình yêu. THằng đó cá độ đá banh, bao nhiêu tiền nó nướng vào đó hết, nó lấy laptop, đt,xe máy & học phí của L đem cầm, và dĩ nhiên, ko bao giờ trả lại. L ko dám ăn, ko dám mua sắm vì để tiền trả lãi cho nó. Nhưng một cô gái mới 20t, đang sống nhờ tiền ba mẹ thì làm sao mà gánh được. Số nợ tròm trèn 40tr...Tuy đã cố gắng nhưng L ko thể chia tay thằng đó, nó đòi chết trước mặt L, mà L thì quá mềm yếu
Dạo này nhìn L rất tiều tuỵ, mình là anh trai L, ko thể làm ngơ, nhưng mình không thể làm gì được vì mình ko phải người trong cuộc.
Còn 1 tháng nữa L sẽ qua Mỹ, sẽ bắt đâu cuộc sống mới, sẽ quên hết tất cả những gì về thằng khốn đó. Tuy vậy, L vẫn còn vương vấn thằng đó, quá sức mù quáng, mình ko biết khuyên L điều gì
. Giờ mình đag rất rối rắm, mong được lời khuyên của mọi người, mình ko có thời gian bên cạnh L nhiều nên ko hiểu rõ sự tình lắm, chỉ sợ động tay động chân vô thì hỏng.

Ko thì chủ nợ cũng hầm thịt thằng đó lun trước khi e của pác kịp gửi tiền về
:wink:
.