refrain
Godslayer Κράτος
- 23/6/06
- 14,518
- 107
Tình hình là từ đầu năm lớp 12 này mình đã để ý 1 nhỏ ngồi cùng dãy. Nhưng do bản thân trong năm học ít nói nên mình cũng không nói chuyện trực tiếp nhiều với nhỏ đó mà chủ yếu chỉ là chat qua yahoo. Sau kì thi DH vừa rồi thì khi mình chat với nhỏ đó, mình gián tiếp biểu lộ tình cảm của mình với nhỏ. Sau đó thì hôm 20/7, khi chat mình nói là sắp đến sinh nhật của nhỏ rồi, nhỏ có thích gì không? Nhỏ chọc mình 1 hồi rồi lại bảo là muốn nghe mình hát. Thật ra trước giờ mình có bao giờ hát cho ai nghe đâu. Nhưng vì nhỏ nên mình đồng ý. 1 lúc sau thì nhỏ lại bảo mình ngốc quá. Lúc đó mình hơi ngạc nhiên nên hỏi nhỏ sao lại nói vậy. Sau đó thì nhỏ lại hỏi thẳng mình là mình có thích nhỏ không. Lúc ấy mình hơi bất ngờ nhưng cũng lấy hết can đảm nói hết những suy nghĩ mà mình đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Sau đó thì nhỏ lại bảo mình ngốc 1 lần nữa. Và nhỏ lại nói là nhỏ thích cái ngốc của mình. Nhưng nhỏ thì vẫn chưa trả lời chuyện mình thổ lộ với nhỏ. Đến tối hôm đó thì nhỏ lại hỏi mình là có thật sự thích nhỏ không. Lúc ấy mình lại trả lời là có. Nhỏ nhắn lại 1 câu "maybe I...you" xong thì sign out. Sáng hôm sau cũng không thấy on. Đến chiều 21/7 thì thằng bạn mời cả nhóm bạn sang nhà mở tiệc ăn mừng thi DH xong. Thái độ của nhỏ lúc ấy với mình như bình thường vậy. Sau đó thì mình có hẹn riêng nhỏ ra rồi nói trực tiếp là mình thích nhỏ. Rồi hỏi nhỏ có chấp nhận làm bạn gái mình không. Khi đó nhỏ đã đồng ý và nói nhỏ cũng đã thích mình từ trước. Chỉ chờ mình mở lời thôi. Mấy ngày nay sau khi tâm sự với nhau nhiều thì mình cũng dần hiểu thêm nhiều về nhỏ. Nhỏ cũng hiểu thêm nhiều về mình. Mình lại càng thấy yêu nhỏ hơn và nhỏ cũng nói là rất yêu mình. Cũng qua lời kể của nhỏ thì mình biết là trước kia nhỏ cũng đã quen với người khác nhưng đã chia tay. Hiện tại mình không muốn mất nhỏ. Mình muốn hỏi là làm thế nào thì tình yêu mới bền chặt? Mình không muốn kết thúc giữa mình với nhỏ lại như cuộc tình trước của nhỏ. Mọi người có thể cho mình 1 lời khuyên không?






, chỉ có số 2 là hiểu tâm lý chị em thì khó quá :(, con gái...