Làm sao để hết già ?

Status
Không mở trả lời sau này.
ơ, mình 21 rồi mà cũng chả biết ăn mặc thế nào. Tròng mấy tấm vải người ta may thành quần, áo để che những thứ cần thiết là xong :)).
Góp ý với bạn là chủ đề của bạn muốn tâm sự đã thay đổi thì nên có 1 cái topic mới với cái tên chính xác. Chứ bình thường, để đọc 1 topic mất của người ta cả giờ đồng hồ. Những người quan tâm sẽ đọc, những người không quan tâm lắm sẽ chỉ đọc #1 vì họ không quan tâm người khác nói với bạn thế nào đâu :). Và nếu có những post lạc đề cũng không cần phải để ý.
 
Thực ra thì mình cũng giống bạn, tên mình thường đc gắn theo cái biệt hiệu "già" đằng sau, nhưng m chẳng bao h lo nghĩ vì chuyện đó, đôi khi chính cái ''già'' đó làm mình tự tin hơn, mình năm nay 24 nhưng nói là 29 cũng có người tin :(:(:(:(:(
Nhưng kệ, tạo hóa ban cho mình cái j thì nâng niu và trân trọng nó bạn ạ, style ăn mặc của mình cũng khá là "quê mùa": Không bao h xài dồ Jean mà only Việt Tiến ;));));));))
P/S: Mình có cái tư duy khá lạc quan là: Tại sao phải phí thời gian lo nghĩ về những thứ đâu đâu(theo mình nhan sắc thuộc những thứ đó) trong khi thời gian đó mình có thể làm được nhiều thứ thực sự có ích cho mình hơn....
Vô tư, thoải mái đi cậu ạ, nghĩ nhiều sẽ làm cậu già thêm đấy....:D:D:D:D:D:D
 
http://c.uploadanh.com/upload/0/795/0.788553001251052410.jpg
Tớ thì mặc như này. Tớ sắp 21 rồi. Đừng bảo tớ còn bé nhá xD. Cậu thử style kiểu này xem. Không cần phải để tóc dài đâu. Cắt ngắn cũng được mà vuốt gel lên :D
hihi bạn ơi, bạn có biet ban bi benh gì hem, bạn bị benh tự kỷ đấy, mình hẻm hỉu ban là dan ong mà tại sao lại fai săm soi da mẹt, mập ốm, ăn mặc hợp thời làm chi hè, nói thẳng ra là bạn ăn mặc như cái lũ nhà quê ấy bạn à ...., bạn hỏi 10 bạn bạn quen ko lẽ họ chửi bạn mặt bạn như ....ấy nhể,mà bạn ui,bạn kêu mình có bằng ai ko mà chê ấy hỉ, dĩ nhien là mình fai biet mình là ai mình mới dám chê bạn chứ hỉ,cứ từ từ, ko cần fai nhảy nhót lên như con gà mắc đẻ zậy nhá
Ném cái mặt mình lên đây rồi nói chuyện tiếp! Thế nhá. Loại bố đời trong GVN này mình cũng gặp nhiều. Không lạ mấy! Thêm cả cho dù bạn là diễn viên điện ảnh đi nữa thì cũng chả có cái quyền chê bai người khác. Nó nghe thối lắm!
 
Có lẽ topic này nhờ Mod lock lại nhé .

Thật ra nhiệm vụ của topic đã hoàn thành từ mấy tháng trước rồi, bản thân mình thấy qua topic trong gần 2 năm qua đã giúp mình thay đổi nhiều.

Cảm ơn mọi người - những người thật tâm góp ý cho mình ;).

Một lần nữa cảm ơn.
 
@great_hung: bài nhiều hơn 10 emo, chém chém chém \m/

Hê hê, cao hứng nên thế ấy mà, soi kĩ thế
P/S: cái hình ông chụp với Trần Lập hồi nào vậy, ông có tham gia vụ The last Dream không........
 
dịp Rock Storm 2009 ấy mà. Hôm đó bủa vây sân vận động đi tìm anh Lập. Trước đó đứng tám với anh Đạt. Hí hí, mấy ổng tuổi bố mình mà gọi anh ngọt xớt :x
 
Thằng bạn mình 1 tháng nó giảm 50kg =)) gặp nó mà nhìn ko ra lun :o . Bác kenshin mang đồ nhìn hơi sến :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top