Thực ra chuyện buồn tớ không muốn nhắc lại nhưng các bạn đã khơi ra thì tớ sẽ kể lại đầu đuôi sự thể từ lúc con tằm nó nhả ra tơ...
Chả là thế này, tớ có ông chú làm ở phường thấy mình lông bông mãi chẳng làm gì phụ gia đình thì xin cho tớ làm dân phòng chuyên đi thu bàn ghế rau dưa của những người lấn chiếm vỉa hè. Mối tình nảy nở và đi vào bế tắc với con bà chủ quán thế nào thì chắc các bạn cũng đã rõ. Tuy nhiên vừa qua trong phường có đợt sát hạch bằng cấp hóa ra tớ chưa có bằng tốt nghiệp cấp III, theo một số quy định thì mình phải cấp tốc bổ sung bằng cấp do đó tớ nộp đơn xin học bổ túc thêm văn hóa. Mà các cụ đã dạy:"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã" đúng không? Bây giờ ta có học rồi thì đâu có thể yêu em bán bún được nữa tớ phải tìm một em cũng có học để mà yêu chứ đúng không các bạn. Tớ đến với VA trắc trở như vậy đấy, nhưng mà như thế thì tình yêu mới bền lâu đúng không các bạn.