Làm sao để người ấy hết yêu mình.

Status
Không mở trả lời sau này.
nói thẳng bạn là đứa tồi,vớ vẩn,đã làm thì chịu,h chỉ còn cách nói thật và chịu lỗi thôi....................đáng mặt quân tử chút
 
Đúng là chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được.Nhưng mà cách làm của chủ thớt đúng là lưu manh giả danh trí thức,tiểu nhân quá.
Bạn thử nghĩ xem,1 cô gái xuất thân khó khăn,lại sống nội tâm và yêu bạn 1 chân thành như vậy.Dù đó là chuyện sắp đặt hay không thì cô ấy cũng sẽ tổn thương rất rất nhiều,vì mọi người đều đổ lỗi cho cô ấy.
Trong khi đó kẻ sắp đặt lại ung dung lên đây viết 1 đoạn văn kể này nọ và xin lời giúp đỡ.
Theo tớ thì cậu chả cần phải giải thích gì với cô ấy,hãy cho cô ấy đọc bài viết này của cậu.OK! Mình tin là cô ấy dù yêu cậu đến mấy cũng sẽ chào thua thoy.
 
Công nhận nghĩ ra đc cách này thì tôi phục mức độ đê tiện của cậu thật.
Tội cho cả 2 cô gái quen cậu.
 
1 ngày nào đó cậu cũng mất cả cô bạn y kia thôi . Cô ta cũng sẽ dàn dựng cái màn kịch này giống như cậu đã làm vậy đó. Đã ko yêu thì đừng tiến , tiến rồi thì đừng phũ kiểu đó chứ . Hết tình còn nghĩa mà
 
Kịch bản dàn dựng tinh vi và vô cùng xảo quyệt. Mình cũng không thể nghĩ ra được kịch bản hay như bạn đấy 8-}..
Làm như bạn chủ 2pic thì quá vô tâm và phũ,không yêu thì nói thẳng với em ấy 1 tiếng,thế là xong. Làm thế này khiến cả 2 bạn dằn vặt đau khổ,và thằng bạn kia cũng không hiểu tại sao lại giúp bạn như vậy nữa.
Giờ chẳng còn cách nào nữa,tiến thoái lưỡng nan,nói ra thì mình mang tiếng,không nói thì cô ấy mang tiếng. Giờ bạn chỉ nên lựa chọn cách hợp lý để xoa dịu hai bên,để thời gian qua,rồi dần dần khắc phục,không thể suy nghĩ đơn giản là nói ra mọi chuyện là xong dc,bạn nói ra là bạn chấp nhận bị mang tiếng sở khanh và khốn nạn,chấp nhận làm tổn thương rất nhiều người. Không nói thì em ấy mang tiếng trăng hoa đàn đúm này nọ. Kiểu gì cũng gây thương tổn cả 2. Chuyện này động chạm đến gia đình và người quen của cô ấy,bạn có thể đánh sụp hình tượng của cả 2 trong mắt mọi người đấy. Suy nghĩ sáng suốt nhé !
 
Mấy bác cẩn thận kẻo dính trap , em nghi có mùi gió =.="
 
Nếu tạo một clone trong ngày hôm nay + sáng tác cốt truyện logic làm mọi người không thể "tưởng tượng" như thế này thì tôi phục bạn đấy. Cả tôi cũng không ngờ cốt truyện của bạn còn hay hơn cả phim nữa
Còn nếu là sự thật thì.... TÔI ƯỚC MÌNH LÀ ADMIN GAMEVN ĐỂ DÒ IP, TÌM ĐẾN TẬN NHÀ CỦA BẠN VÀ CHO BẠN BIẾT ĐỜI ĐỘC ÁC NHƯ THẾ NÀO

Và tất nhiên tôi hi vọng đó không phải là sự thật
 
^ làm gì mà căng =))...........................................
 
Mình nói thật bạn khôn vãi ra ý chứ ;)).

Cơ mà mình ghét bạn cũng vãi ra luôn.
 
Chả có gì ghê gớm mà các bạn bảo là gió cả :| Chuyện này cũng bình thường thôi. Mình ko yêu người ta thì bỏ, có thế thôi. Ko nên lèm nhèm như thế nữa nhé, tự nhận lỗi về mình đi.
 
Kinh thật, học thức cao hơn nhiều người ta thấy không xứng nên đi lừa người ta =))

Thủ pháp đơn giản và hiệu quá, nội công ngoại kích, vòng trong vòng ngoài đủ cả, trách là bạn quá giỏi thôi đúng là không hợp với cô bạn cũ thật.

Sau này bạn gắp thêm những người con gái khác nữa thì chắc chắn hành vi + thủ pháp sẽ còn tiến triển hơn nhiều, rất có tương lai đấy nhé.

Tiếc là lại đi áp dụng vào việc bỉ ổi.
 
chủ thớt biến rồi, các bác quăng tạ còn hơn cả em nữa @@
 
tớ mà là admin cái forum này thì đầu cầu chảy máu luôn mợ nó rồi. :|
 
Xin lỗi các bác nhưng mà em chịu không nổi rồi.
Tặng ngay bác chủ topic 4 chữ luôn: "Bạn đi chết đi!"
Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.:-<
 
Còn nếu là sự thật thì.... TÔI ƯỚC MÌNH LÀ ADMIN GAMEVN ĐỂ DÒ IP, TÌM ĐẾN TẬN NHÀ CỦA BẠN VÀ CHO BẠN BIẾT ĐỜI ĐỘC ÁC NHƯ THẾ NÀO
cứ vậy đi :D
 
sax đc người ta yêu mình là may lắm òi lại còn bày đặt chia tay người ta :-L như em đây chả đc em nào để ý đây :((
 
chủ thớt học Trường điện ảnh khoa đạo diễn phải ko:-?
KO PHẢI ĐÀN ÔNGb-(
 
vỏ quýt dày rồi cũng gặp móng tay nhọn. :)
 
Không còn gì để nói về chủ topic ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top