Mình chia tay bạn gái cũng được 2 tháng rồi. Dạo trước buồn nên hay lang thang trên yh để chat chít này nọ. 1 hôm có 1 bạn gái nọ nhảy vào chat với mình trước, bạn ấy tên Th và là bạn của bạn gái cũ mình, nhg 2 người vì lý do j đó không chơi với nhau lâu rồi, chắc cũng 4 năm rồi. Từ hồi 2 người không chơi với nhau thì Th cũng không chat với mình nữa, chắc tại ngại, tuy là không xoá nick. Tư dưng hôm đó Th chủ động nói chuyện trước với mình, và cũng biết mình chia tay bạn gái cũ rồi. Th cũng khuyên và an ủi mình nhiều lắm, nói chung 2 đứa nói chuyện khá hợp, và từ bữa đó trở đi 2 đứa tối nào cũng chat tới khuya mới ngưng, chủ yếu là tâm sự. Mình bắt đầu thấy thích thích Th nhưng Th chỉ xem mình là bạn bình thường :(
Nói về Th thì khá xinh xắn và đúng mẫu người mình thích, rất chung thủy, vì mình bị bạn gái phản bội 1 lần rồi nên thích người chung thủy để quen. Th thì hiện giờ không có bạn trai và suốt ngày chỉ có đi làm rồi tối ở nhà online yh,ít đi chơi với bạn bè( giống mình :P ). Nhưng giờ mình thích mà không dám tiến tới vì 1 số lý do khá quan trọng, nhưng chủ yếu thì vẫn là người ta chỉ xem mình là bạn thôi, sợ nói ra mình lại mất đi 1 người bạn để tâm sự hằng ngày :(
Hôm qua tình cớ vào FB của Th thì thấy bạn ấy like Hội những người thích có 1 tin nhắn vào buổi sáng để đọc gì đó. Hiện tại thấy Th chưa có bạn trai nên mình định cưa kiểu mưa dầm thấm lâu, định là mỗi sáng gửi cho người ta 1 tin nhắn gì đó, mà tính mình hơi khô khan,không biết cách nói chuyện với con gái nên không biết gửi tin nhắn như thế nào cả. Bạn nào đã từng gửi tin nhắc cho bạn gái vào mỗi sáng có thể giúp mình được không, mong được sự giúp đỡ gấp lắm...
Nói về Th thì khá xinh xắn và đúng mẫu người mình thích, rất chung thủy, vì mình bị bạn gái phản bội 1 lần rồi nên thích người chung thủy để quen. Th thì hiện giờ không có bạn trai và suốt ngày chỉ có đi làm rồi tối ở nhà online yh,ít đi chơi với bạn bè( giống mình :P ). Nhưng giờ mình thích mà không dám tiến tới vì 1 số lý do khá quan trọng, nhưng chủ yếu thì vẫn là người ta chỉ xem mình là bạn thôi, sợ nói ra mình lại mất đi 1 người bạn để tâm sự hằng ngày :(
Hôm qua tình cớ vào FB của Th thì thấy bạn ấy like Hội những người thích có 1 tin nhắn vào buổi sáng để đọc gì đó. Hiện tại thấy Th chưa có bạn trai nên mình định cưa kiểu mưa dầm thấm lâu, định là mỗi sáng gửi cho người ta 1 tin nhắn gì đó, mà tính mình hơi khô khan,không biết cách nói chuyện với con gái nên không biết gửi tin nhắn như thế nào cả. Bạn nào đã từng gửi tin nhắc cho bạn gái vào mỗi sáng có thể giúp mình được không, mong được sự giúp đỡ gấp lắm...
....... Cô bé đã "nhào" vô khi biết bác mới chia tay bạn gái là đủ hiểu rồi
....
, biết đâu mình wen :'>
, lọc đi.
"
.....
Bạn phải cố gắng thì mới mong có đc