Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


mới quen mà đã đòi vay tiền vài triệuEm là nữ, sinh năm 94. Em thì cũng được nhiều ông thích nhưng cảm giác như bọn nó nói lời đường mật, hoa hoè, quà cáp, săn đón em chủ yếu là để tán cho vui, yêu đương cho vui chứ ko thật lòng với em. Nhiều khi em cũng hay thử lòng người ta bảo rằng mình thiếu tiền đóng tiền học phí, hoàn cảnh gia đình khó khăn muốn mượn bạn 1 số tiền (tầm vài triệu thôi), thử thì thử thế thôi chứ nếu nó đưa thật em nhất định ko lấy đâu nhưng em sẽ rất nể thằng đó. Nhưng toàn thằng mất dạy, khó khăn mà cậy đến hay cần bảo vệ giúp đỡ là bọn nó chạy mất dép.
Thế nên mới nói. Chẳng thà có một người bạn trai mà người đó sẵn sàng nhường cơm san sẻ cho mình lúc đói, lúc khó khăn, dù người đó ko giàu có nhưng sẵn sàng để mình nương tựa còn hơn đc nhiều người thích mà toàn những thằng đểu, ko giúp bạn, ích kỷ. Những thằng như vậy sau này có lấy nó về nó cũng sống đểu và sống phũ thôi nên em bỏ luôn. Chẳng thà em mang tiếng yêu hết người này đến ng khác rồi chưa đc mấy ngày lại chia tay còn hơn. Có thằng thì em bỏ. Có thằng thì em làm cho nó ko chịu được để nó tự bỏ. Em ko phải dạng vừa đâu nên chẳng thằng nào dụ được em đâu.
Hay là do số phận em kém may mắn? Giống nàng kiều ngày xưa gặp nhiều đàn ông nhưng toàn đểu cả. Các bác trai ở đây đều am hiểu tâm lý đàn ông có thể nào tư vấn cho em làm sao để kiếm đc một người bạn trai quyết đoán, dám nói dám làm, sẵn sàng đứng ra che chở cho bạn gái, sẵn sàng hết mình giúp đỡ bạn gái lúc khó khăn mà ko toan tính, ko lợi dụng lại bất cứ cái gì ko các bác ?












mình có đạo đức chưa mà chửi người khác mất dạy. mượn vài triệu đâu phải số tiền nhỏ. và người ta ko đưa thì đó là quyền của họ. lấy tư cách j để phán xét người khác?Em là nữ, sinh năm 94. Em thì cũng được nhiều ông thích nhưng cảm giác như bọn nó nói lời đường mật, hoa hoè, quà cáp, săn đón em chủ yếu là để tán cho vui, yêu đương cho vui chứ ko thật lòng với em. Nhiều khi em cũng hay thử lòng người ta bảo rằng mình thiếu tiền đóng tiền học phí, hoàn cảnh gia đình khó khăn muốn mượn bạn 1 số tiền (tầm vài triệu thôi), thử thì thử thế thôi chứ nếu nó đưa thật em nhất định ko lấy đâu nhưng em sẽ rất nể thằng đó. Nhưng toàn thằng mất dạy, khó khăn mà cậy đến hay cần bảo vệ giúp đỡ là bọn nó chạy mất dép.
Thế nên mới nói. Chẳng thà có một người bạn trai mà người đó sẵn sàng nhường cơm san sẻ cho mình lúc đói, lúc khó khăn, dù người đó ko giàu có nhưng sẵn sàng để mình nương tựa còn hơn đc nhiều người thích mà toàn những thằng đểu, ko giúp bạn, ích kỷ. Những thằng như vậy sau này có lấy nó về nó cũng sống đểu và sống phũ thôi nên em bỏ luôn. Chẳng thà em mang tiếng yêu hết người này đến ng khác rồi chưa đc mấy ngày lại chia tay còn hơn. Có thằng thì em bỏ. Có thằng thì em làm cho nó ko chịu được để nó tự bỏ. Em ko phải dạng vừa đâu nên chẳng thằng nào dụ được em đâu.
Hay là do số phận em kém may mắn? Giống nàng kiều ngày xưa gặp nhiều đàn ông nhưng toàn đểu cả. Các bác trai ở đây đều am hiểu tâm lý đàn ông có thể nào tư vấn cho em làm sao để kiếm đc một người bạn trai quyết đoán, dám nói dám làm, sẵn sàng đứng ra che chở cho bạn gái, sẵn sàng hết mình giúp đỡ bạn gái lúc khó khăn mà ko toan tính, ko lợi dụng lại bất cứ cái gì ko các bác ?

Thế thì mới thấy đám Fan của Hàn xẻng nó nguy hiểm cỡ nàoĐọc hết thớt thì thấy có vẻ gái trẻ trâu giờ còn nguy hiểm hơn trai trẻ trâu

Đúng là xem phim truyền hình Hàn nhiều quá: motip nhà tài phiệt siêu giàu, đẹp trai, bụng 6 múi, chung thủyThế thì mới thấy đám Fan của Hàn xẻng nó nguy hiểm cỡ nào![]()
