- 15/5/05
- 2,405
- 200
Trong chỗ mình làm có 1 anh. Vài tháng trc ổng có chuyện gì đấy cần tiền gấp nên hỏi mượn mình $500, mình thấy ổng hỏi dữ wa nên cũng cho mượn. Thế là từ đó đến giờ cứ hỏi mượn tiền mình hoài, mỗi lần cũng khoảng $2 300 thôi... ỗng mượn thì 1 2 tuần cũng trả lại đàng hoàng... nhưng mà mình thấy việc này ko tiện cho lắm, với lại cứ mượn riết rồi ổng quen nữa... nên muốn nhờ anh em chỉ cách từ chối, hoặc nói khéo với ổng như thế nào để khỏi mất lòng... mỗi lầ ổng mượn mình cũng viện đủ lí do nào là fai đóng tiền nhà, đóng tiền xe v.v... hoặc là ko có tiền, nhưng mà ổng cứ hỏi tới hỏi lui đến khi nào tớ cho mượn thì mới yên 
hồi sáng ổng lại mới hỏi mượn $100 để trả tiền gì đó... mỗi lần mượn là có 1 lí do

hồi sáng ổng lại mới hỏi mượn $100 để trả tiền gì đó... mỗi lần mượn là có 1 lí do


( tuy nhiên cách này lâu lâu xài 1 lần xài nhiều sinh nghi...), nói chung thỉnh thoảng cũng phải cho mượn để giữ quan hệ...