nkduy116
The Warrior of Light
- 3/12/03
- 2,013
- 0
Nhỏ bạn gái em mỗi khi có chuyện gì buồn thì hầu như chẳng bao giờ tâm sự, chia sẻ cho em biết. Nhiều lúc muốn an ủi mà chẳng biết cái gì để an ủi nữa, chẳng lẽ suốt ngày cứ phải nói nhỏ đừng buồn nữa huh ? Em đã đề cập chuyện này và góp ý rồi nhưng nhỏ vẫn cứ thế. Hôm qua em tức quá em giận ngược lại nhỏ luôn (đáng ra nhỏ đang buồn thì không nên để nhỏ buồn hơn nhưng thực sự em chẳng biết làm cách nào khác, rồi nhỏ lại hết buồn rồi lần sau lại thế). Các pác tư vấn cho em nên làm thế nào đây ?
...... Trừ khi thân thiết đến mức sắp thành vợ chồng thì may ra
........
)
), sau vài lần thì bạn ấy sẽ tin tưởng hơn nữa, gòi từ từ thì chiện j cũng sẽ kể ra thui


để a e trên này cùng xem