Stylebeyond
Youtube Master Race
- 3/6/07
- 10
- 0
Bọn mình yêu nhau cũng được nữa năm rồi, cả mình và em đều xác định nghiêm túc.... Nhưng em có tính hay giận dỗi, thỉnh thoảng lại lôi chuyện yêu đương cũ của mình ra nói nói, rồi 2 đứa giận nhau mấy ngày luôn...
Vì mình trước đây cũng đã có mấy mối tình, còn em yêu mình là lần đầu... Vậy nên em còn zin, còn mình thi ko
......
Lúc âu yếm nhau thì ko sao , nhưng cứ khi nào dỗi dỗi, lại chì chiết , nào là ko phải nụ hôn đầu của mình, ko phải những abcxy ( chưa đến Z với em ) của mình .... ---> tủi thân, giận mình, 2-3 ngày sau nguôi nguôi rồi mình mới dỗ được....
Giờ mọi người có cách nào để em chống chế mỗi khi e nhắc lại mấy chuyện này ko
!! Vì em chả biết làm thế nào, toàn chuyện đã rồi, trước yêu mấy người kia chẳng lẽ lại ko có gì xảy ra =.=
Vì mình trước đây cũng đã có mấy mối tình, còn em yêu mình là lần đầu... Vậy nên em còn zin, còn mình thi ko
......Lúc âu yếm nhau thì ko sao , nhưng cứ khi nào dỗi dỗi, lại chì chiết , nào là ko phải nụ hôn đầu của mình, ko phải những abcxy ( chưa đến Z với em ) của mình .... ---> tủi thân, giận mình, 2-3 ngày sau nguôi nguôi rồi mình mới dỗ được....
Giờ mọi người có cách nào để em chống chế mỗi khi e nhắc lại mấy chuyện này ko
!! Vì em chả biết làm thế nào, toàn chuyện đã rồi, trước yêu mấy người kia chẳng lẽ lại ko có gì xảy ra =.=



.
.