Làm thế nào đây

drogba_11

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
5/4/08
Bài viết
579
Reaction score
12
Đây là lần thứ 2 đứa bạn thân tỏ tình với mình
lần trước mình đã khước từ ko trả lời
nhưng lần này cô ấy nói ghê quá mình ko thể ko trả lời dc
cô ấy bảo thick mình vì mình là người tốt , luôn luôn nhẹ nhàng với cô ấy
và là người chiều chuộng cô ấy nhất
vừa rồi cô ấy hỏi mình đã bao giờ trong ý nghĩ đã coi cô ấy như 1 người bạn gái chưa ?
mình ko biết phải trả lời sao cả
cô ấy là 1 người bạn mà mình quý nhất trong đám bạn
2 đứa cũng khá thân nhau
nhưng hiện giờ chính mình cũng ko biết tc của mình với cô ấy là như thế nào
rất quý cô ấy
nhưng cũng ko biết phải trả lời sao với câu hỏi kia
tc của mình có lẽ hơn tình bạn 1 chút
nhưng mình thấy chưa đủ để là 1 tình yêu
bây giờ cô ấy hối thúc mình ghê quá
mình ko biết phải nói thế nào với cô ấy nữa
chính mình cũng ko biết tc của mình với cô ấy là thế nào nữa
các bạn bảo mình phải làm sao đây
 
Hay tại cô ấy xấu ?
 
^ Thế tại làm sao mà bác ko muốn. :-/ Mà bạn thân thành đôi là bền lắm đấy. :)
 
Trả lời là tớ có bạn gái rồi, tên Lee Umi....... ;;)
 
Chà chà, thế ko lo giữ đi là vừa :)) Cứ giữ rồi đợi thời cơ chín mùi nói sau cũng đ.c :>
 
Múc đi, còn lăn tăn gì nữa, sau này lại tiếc ;))
 
hiện giờ chính mình cũng chưa biết dc tc đối với cô ấy là gì
nếu ngộ nhận là thick thì sau này lại khổ cô ấy
cô ấy bảo mình phải trả lời trong đêm nay mà mình đang rối tung đầu lên ko biết thế nào:(
 
_ Xin thêm 1 tuần suy nghĩ , nếu nàng không cho thì ừ đại rồi sau ... tính tiếp :D .
 
bảo là mình có người trong mộng rồi,lee umi
 
bạn thân nên phải cận thận suy xét cho kỹ, nếu cả nể mà gật đầu bừa sau tan vỡ thì khó nhìn lại nhau lắm, mất đi bạn thân thì là hơi tiếc.
 
Tự hỏi khi cô đơn nhớ ai ?
Khi cảm thấy bất lực trong cuộc sống thì nhớ ai ?
Tự hỏi nếu nhận lời yêu rồi mà biết là không yêu thì ra sao ?
Toàn câu hỏi khó :-s
 
Đôi khi cái sự đời trớ trêu, người mình ko có cảm giác thì dù cố gắng cách mấy cũng ko giả vờ yêu đc! Thôi thì hãy nói thật lòng mình, và hãy để thời gian trả lời câu hỏi của cô ấy! Wait and see!
 
mình ko biết phải trả lời sao cả
cô ấy là 1 người bạn mà mình quý nhất trong đám bạn
2 đứa cũng khá thân nhau
nhưng hiện giờ chính mình cũng ko biết tc của mình với cô ấy là như thế nào
đây là câu trả lời tốt nhất ... xong nếu đc thì cứ bảo cần thêm thời gian để suy nghĩ ...
 
ko xấu
cô ấy từng đi thi hoa hậu của tỉnh:)

đứa nào có chút tự tìn thì chẳng đi thi hoa hậu đc hả bạn :)) , wan trọng là có đc gì hay 0 thôi :D , hehe , show ít hình đi rồi đánh giá giùm cho ;;):Pb-)b-)\:D/
 
đây là câu trả lời tốt nhất ... xong nếu đc thì cứ bảo cần thêm thời gian để suy nghĩ ...

tôi cũng đã nói thế này
nhưng cô ấy bảo tc của tôi thế nào thì tôi phải biết chứ
rắc rối thật đấy:(
 
Đồng chí này hơi nhát ;))
 
Nếu chưa xác định rõ được bản chất tình cảm mình dành cho cô ấy là gì thì theo tôi ông nên từ. :|
 
đặt cọc trước tính sau, kẻo tới chừng người ta đi rồi tới chừng đó có ngồi tiếc cũng chả được gì ;;) cái tình hình hiện giờ là nàng đã muốn chơi kiểu "được ăn cả, ngã về không" rồi, chủ topic đồng ý hay từ chối gì thì cái tình bạn này cũng chẳng thể kéo dài thêm được nữa đâu, không chịu tiến hóa thì nhất định sẽ thoái hóa thôi =))=))
 
Từ chối đi đã , theo tớ là vậy , giờ cứ từ chối thì có thể còn là bạn , ừ đại sau này rắc rối lắm . Để từ từ xác định rõ tình cảm rồi hẹn nó ra nói riêng cũng được , chắc nó cũng ko giận bác đâu ! :)
 
Back
Top