Làm thế nào đây

Quen rồi dần mới có tình cảm chứ . Bộ đợi có tình cảm mới chịu quen à =]
 
tiếp tục đi bác :X mấy ai có dc cơ hội như bác đâu :-<
 
Hic ! Bác chủ sướng thế còn rì :( em thì chả có ma nào nó theo :"> nói chj đến tình huống của bác :( theo em thì bác nên tiếp tục bác ah :)
 
Tốt nhất là suy nghĩ cho kỉ vì nó có thể làm mất tình bạn đấy :P
 
--Chắc chỉ là bạn thân thôi , nói với em nó là , h a vẫn chưa muốn ràng buộc với ai cả . Em rất tốt và là người bạn thân mà anh quý nhất , hãy típ tục như thế .
 
một người con gái mà đã chủ động đến 2 lần, nếu lại bị từ chối thì liệu còn mặt mũi nào mà gặp nhau tự nhiên như khi trước nữa không ?! đừng nói là con gái, cho dù là con trai sợ cũng chẳng có mặt nào, cứ cho là cố mặt dày làm tỉnh đi, nhưng trong lòng sao có thể không có chút khuất tất chứ. khi cô nàng đã đặt vấn đề đến bước này thì không có khả năng tình bạn được giữ nguyên nữa rồi, chủ topic nên hiểu cơ hội mà mình đang có không phải ai muốn cũng được đâu :D
 
Cô ấy đã chơi ván bài ngửa được mất này thì tớ nghĩ sau đêm nay thì ko còn cái gọi là tình bạn thân đâu , suy nghĩ đi Bro
 
Ko yêu thì nói thẳng từ chối đi: Chúng mình làm bạn.
Yêu thì đống ý đi kẻo về sau lại hối hận
 
Ko yêu thì nói thẳng từ chối đi: Chúng mình làm bạn.
Như Yakumo nói đó: thế này thì cũng chẳng còn tình bạn đâu. :|
 
Như Yakumo nói đó: thế này thì cũng chẳng còn tình bạn đâu. :|

tớ ko nghĩ thế đâu ;))

tớ với con ex h` vẫn quan hệ mà:
vẫn nt có ít hơn nh` thôi.

thỉnh thoảng vẫn đi chơi tâm sự.

làm bạn lại chẳng tốt quá.
Về sau có sự cố j` còn có thể quay lại với nhau
 
tớ ko nghĩ thế đâu ;))

tớ với con ex h` vẫn quan hệ mà:
vẫn nt có ít hơn nh` thôi.

thỉnh thoảng vẫn đi chơi tâm sự.

làm bạn lại chẳng tốt quá.
Về sau có sự cố j` còn có thể quay lại với nhau

đi dạo khắp cái box này mà hỏi thử xem có bao nhiu người chia tay xong lại làm bạn được như huynh đài nhé :-":-"
 
à quên mất chỗ này thiếu sót 1 tí ;))
Của bác chủ topic là chưa yêu em kia.

Còn mình là yêu r` xong chia tay. Dù sao vẫn còn tình cảm. Chia tay là do ko hợp nhau thôi chứ ko phải vì hết yêu ;))
Đâu ai vô tình đến nỗi ko yêu là quên nhau luôn ;))
 
à quên mất chỗ này thiếu sót 1 tí ;))
Đâu ai vô tình đến nỗi ko yêu là quên nhau luôn ;))
có thể bạn nói đến mình đấy :-o.
Về việc chủ topic thì một là có hay là không thôi việc gì phải lưỡng lự . Hay là tiếc .
 
^ nói như huynh đài thì cái topic này chắc đã không hề tồn tại rồi :)) tình cảm đâu phải lúc nào cũng rành rọt rạch ròi thế, chủ topic đây là vượt qua tình bạn nhưng chưa tới tình yêu, cu cậu vì vậy mới băn khoăn, muốn có thêm thời gian làm rõ trong khi cô nàng kia hầm hố quá xá, bắt phải lật bài =))=)) nhưng chắc chắn sau vụ này không có khả năng trở lại cánh đồng xưa rồi, dù có thì cũng chỉ là mặt ngoài thôi ;))
 
Back
Top