- 24/8/05
- 2,355
- 645
Em với nó chia tay hồi tuần trước, nhưng vì hứa dạy nó để nó thi DH năm nay. Nên cũng thường xuyên gặp nó. Lúc đầu, em cũng muốn biết tình cảm với em giờ thế nào, nhưng sau thấy nó không muốn trả lời, nên thôi, em cũng không hỏi nữa. Chỉ toàn dạy rồi về, mối quan hệ của em và nó không rõ ràng nên em cũng không biết nói là bạn gái hay bạn bình thường được.
Tối nay nó vừa nhắn tin hỏi vay em tiền, khoảng 500k . Em phải trả lời thế nào ạh ? ( Tiền thì có, nhưng không quyết định ra sao ). Quả thật là em còn tình cảm với nó, nên em mới phân vân ! Xin hết ạh : (
Tối nay nó vừa nhắn tin hỏi vay em tiền, khoảng 500k . Em phải trả lời thế nào ạh ? ( Tiền thì có, nhưng không quyết định ra sao ). Quả thật là em còn tình cảm với nó, nên em mới phân vân ! Xin hết ạh : (
....... Nếu muốn cho luôn thì hẵn suy nghĩ, còn nếu tiếc tiền thì cứ nói thẳng ra
........
giống mua bán sòng phẳng.

