Free Creator
Donkey Kong
Đây là lần cuối cùng tôi post bài ở gamevn này:)
Lý do khiến tôi không vào gamevn nữa không phải là từ gamevn mà có lẽ chính là tại bản thân tôi :)
Lần đầu tiên tôi vào gamevn là cách đây 5 năm về trước, khi đó tôi chỉ là 1 kẻ mới chập chững chơi game và chẳng hiểu biết gì cả, có thể nói nhờ gamevn mà kiến thức vể game, máy tính của tôi đã tăng lên rất nhiều, tôi đã biết nhiều đến game, chơi nhiều và nhận ra game thích hợp nhất với mình là game hành động và JRPG:)
Cũng nhờ gamevn mà tồi có được những phút giây thư giản, sảng khoái khi đọc bài ở các topic trên gamevn, niêm vui đó từ 5 năm trước thật lớn và không dùng từ nào diễn tả được
Nhưng con người càng lớn thì càng thay đổi nhiều, tôi nhận ra điều đó khi dần qua năm tháng khi vào gamevn tôi không con cảm giác như ngày xưa nữa, những bài mà ngày xưa làm tôi cảm thấy vui thì dần dần trở nên nhàm chán, giống như đang nhìn thấy ai nói nhảm vậy :)
Những điều về máy tính và game mà tôi của ngày xưa say sưa đọc, say sưa tìm hiều thì tôi của ngày nay cảm thậy thật không cần thiết bởi chúng thật sự chẳng giúp gì được mình trong cuộc sống hiện tại cả, có lẽ con người càng lớn càng thấy bản thân trở nên nhạt dần đi, những ham muốn một thời tuổi trẻ dần mất đi, thay vào đó chỉ là hiện tại cuộc sống mà thôi:)
Tôi sẽ nhớ đên gamevn như là 1 nơi đáng quý trong quá khứ đã từng cho tôi niểm vui, ước mơ trong cuộc đời này :)
Tôi đã trưởng thành và tôi sẽ phải đi tiếp cuộc đời hiện tại của mình bởi giấc mơ dù đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là giấc mơ mà thôi :)
Tạm biệt:)
Thank:)
Lý do khiến tôi không vào gamevn nữa không phải là từ gamevn mà có lẽ chính là tại bản thân tôi :)
Lần đầu tiên tôi vào gamevn là cách đây 5 năm về trước, khi đó tôi chỉ là 1 kẻ mới chập chững chơi game và chẳng hiểu biết gì cả, có thể nói nhờ gamevn mà kiến thức vể game, máy tính của tôi đã tăng lên rất nhiều, tôi đã biết nhiều đến game, chơi nhiều và nhận ra game thích hợp nhất với mình là game hành động và JRPG:)
Cũng nhờ gamevn mà tồi có được những phút giây thư giản, sảng khoái khi đọc bài ở các topic trên gamevn, niêm vui đó từ 5 năm trước thật lớn và không dùng từ nào diễn tả được
Nhưng con người càng lớn thì càng thay đổi nhiều, tôi nhận ra điều đó khi dần qua năm tháng khi vào gamevn tôi không con cảm giác như ngày xưa nữa, những bài mà ngày xưa làm tôi cảm thấy vui thì dần dần trở nên nhàm chán, giống như đang nhìn thấy ai nói nhảm vậy :)
Những điều về máy tính và game mà tôi của ngày xưa say sưa đọc, say sưa tìm hiều thì tôi của ngày nay cảm thậy thật không cần thiết bởi chúng thật sự chẳng giúp gì được mình trong cuộc sống hiện tại cả, có lẽ con người càng lớn càng thấy bản thân trở nên nhạt dần đi, những ham muốn một thời tuổi trẻ dần mất đi, thay vào đó chỉ là hiện tại cuộc sống mà thôi:)
Tôi sẽ nhớ đên gamevn như là 1 nơi đáng quý trong quá khứ đã từng cho tôi niểm vui, ước mơ trong cuộc đời này :)
Tôi đã trưởng thành và tôi sẽ phải đi tiếp cuộc đời hiện tại của mình bởi giấc mơ dù đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là giấc mơ mà thôi :)
Tạm biệt:)
Thank:)



5 năm gì mà 2009 thế kia [-x
........
. Topic đấy đâu có gì đáng để tự ái ?