ro_t3
Dragon Quest
- 22/6/04
- 1,445
- 2
Hey ,guys , Khi lần đầu tiên các bạn đến với FinalFantasy ,các bạn có luống cuống như tui ko vậy ? Này nhé , như tui đây khi chơi phiên bản FF đầu tiên là FF IX , tui thấy trò này hình cũng được , đánh lại hay ,mới ,lạ ( Tại lần đầu tui chơi thể loại RPG ) ,nên cũng hơi ghiền , nhưng lúc đó tui còn nhỏ ,mới học lớp 7 ,8 gì đó ,tiếng Anh chưa có gì cả ,thế là chỉ biết chơi mà ko biết cách sử ụng các tuyệt chiêu hay học đòn mới của từng nhân vật , thế là từ đĩa 1 – cuối đĩa 2 ,các nhân vật của tui đánh cao nhất là được … 300hp >_< , lúc đó tui cứ nghĩ là cứ mua đại 1 vũ khí nào đó trong tiệm weapon thì nó sẽ tự gắn vào cho nhân vật của mình >_< và cứ đinh ninh là nhân vật của mình đã mạnh hơn >_<2 . May sao do tới đĩa 3 khó quá tui mới khám phá ra cách gắn vũ khí và hoàn thành được trò chơi .
Tới FFVIII , tình trạng đó lại lặp lại , cũng biết gắn vũ khí mới rồi nhưng tìm hoài ko có vũ khí mới ,thế là cứ đi , lúc đó tui lại ko biết sử dụng chức năng Junction hay gắn các GF , cách học tuyệt chiêu ….. nhưng may sao lần này ko thê thảm như lần trước , tui chỉ bị tình trạng đó cho tới nửa game là ó người hướng dẫn và thế là suôn sẻ .
Tiếp theo FFX , bạn sẽ cảm thấy kinh hoàng như thế nào khi mà 1 trò chơi như FFX mà ngay các con quái vật đụng trên đường đi tui cũng phải gọi GF ra đánh thế . Bởi vì 1 lần nữa các nhân vật của tui lại ko đánh quá 700 hp >_< . Vì sao ư ? ko phải vì ko biết gắn vũ khí mà là vì tui tưởng tăng LV trong FFX cũng sẽ làm tăng các chỉ số của nhân vật như trong FFIX , mà đâu ngờ nó là dùng để di chuyển trong cái bảng sphere để học tuyệt chiêu mới và để mạnh hơn . Tới khi đến được quê hương của Rikku (thấy tui siêu chưa ) ,thấy trò này đại khó (tất nhiên ) nên tui quyết định dừng chân tại đây để tìm ra bí quyết tăng sức mạnh của các nhân vật ,và tui đã thành công ….trong lần đi lại thứ 2 ^_^ .
Đến FFVII , thì tui đã quá quen và kiến thức tiếng Anh của tui cũng đã thuộc loại tạm xài được nên trò chơi được tui làm quen nhanh chóng . Nhưng cách học tuyệt chiêu trong FFVII cũng tới khi hoàn thành 1/ 4 game tui mới hiểu trọn vẹn .
Các bạn thấy đó ,con đường đưa tui tới FF đầy gian nan như thế đấy , cách chơi của các phiên bản FF tuy có tương tự nhau nhưng lại trở thành muôn hình muôn vẻ trong phiên bản sau ,chắc hẳn đó cũng là lý do vì sao nó mang tên FinalFantasy . Tuy nó đã làm tui hơi bị tốn công sức tiền bạc và 1 chút bực mình nhưng tui lại rất cám ơn nó vì đã cho tui những kinh nghiệm chơi game quý báu và 1 kiến thức tiếng Anh rộng lớn mà trước đây tui chưa hề có .
Câu chuyện của tui là như vậy đấy . And you?
Tới FFVIII , tình trạng đó lại lặp lại , cũng biết gắn vũ khí mới rồi nhưng tìm hoài ko có vũ khí mới ,thế là cứ đi , lúc đó tui lại ko biết sử dụng chức năng Junction hay gắn các GF , cách học tuyệt chiêu ….. nhưng may sao lần này ko thê thảm như lần trước , tui chỉ bị tình trạng đó cho tới nửa game là ó người hướng dẫn và thế là suôn sẻ .
Tiếp theo FFX , bạn sẽ cảm thấy kinh hoàng như thế nào khi mà 1 trò chơi như FFX mà ngay các con quái vật đụng trên đường đi tui cũng phải gọi GF ra đánh thế . Bởi vì 1 lần nữa các nhân vật của tui lại ko đánh quá 700 hp >_< . Vì sao ư ? ko phải vì ko biết gắn vũ khí mà là vì tui tưởng tăng LV trong FFX cũng sẽ làm tăng các chỉ số của nhân vật như trong FFIX , mà đâu ngờ nó là dùng để di chuyển trong cái bảng sphere để học tuyệt chiêu mới và để mạnh hơn . Tới khi đến được quê hương của Rikku (thấy tui siêu chưa ) ,thấy trò này đại khó (tất nhiên ) nên tui quyết định dừng chân tại đây để tìm ra bí quyết tăng sức mạnh của các nhân vật ,và tui đã thành công ….trong lần đi lại thứ 2 ^_^ .
Đến FFVII , thì tui đã quá quen và kiến thức tiếng Anh của tui cũng đã thuộc loại tạm xài được nên trò chơi được tui làm quen nhanh chóng . Nhưng cách học tuyệt chiêu trong FFVII cũng tới khi hoàn thành 1/ 4 game tui mới hiểu trọn vẹn .
Các bạn thấy đó ,con đường đưa tui tới FF đầy gian nan như thế đấy , cách chơi của các phiên bản FF tuy có tương tự nhau nhưng lại trở thành muôn hình muôn vẻ trong phiên bản sau ,chắc hẳn đó cũng là lý do vì sao nó mang tên FinalFantasy . Tuy nó đã làm tui hơi bị tốn công sức tiền bạc và 1 chút bực mình nhưng tui lại rất cám ơn nó vì đã cho tui những kinh nghiệm chơi game quý báu và 1 kiến thức tiếng Anh rộng lớn mà trước đây tui chưa hề có .
Câu chuyện của tui là như vậy đấy . And you?
