Lần đầu chơi GTA SA có suy nghĩ thế nào ??

CrystalMan.exe

Legend of Zelda
Tham gia ngày
23/7/06
Bài viết
1,030
Reaction score
96
Tui lần đầu chơi GTA SA thấy rất chán , nghĩ lại thấy uổng tiền khi mua 6 cái disc , đã vậy làm nhiệm vụ lại rất ... pó tay. Nhưng từ lúc mở cái Map và chạy dạo vài dòng trên núi thấy khoan khoái , cảm giác rất lạ và phấn khởi ,làm tôi bồi hồi khó chịu muốn chơi tiếp . Trải qua thời gian 2 tháng tui cũng đã hoàn thành game , chơi hoài ko chán , đối với tôi nv làm tôi đau đầu là nv cuối í,lúc đó đâu có bít là giành hết đất của bọn Gang thì làm NV lại nhanh hơn đâu? phải chạy lên tận lầu trên giết cái thằng gì gì đó ??? rùi cháy nhà tìm đường chạy ra đối mặt với bọn đàn em (chì mệt lắm lửa cháy đen ko thấy tụi nó đâu hít ) chạy ngay đống lửa bị cháy (hix hiểu rùi chứ ?) . Chạy ra ngoài gặp thằng anh nó bám theo thằng cảnh sát rượt theo , chạy 1 hồi hứng thằng anh nó nửa.
 
Mới vào game khá bỡ ngỡ,ko biết làm gì vì chưa ngó bản đồ8-},ngó lại rồi thì ko dám cướp xe vì sợ công an=))...... Nhưng nói chung thì chơi được 2 nv rùi thì thấy rất tuyệt sau đó mê mẩn tới giờ ::)
 
Chà....tôi thích GTA ngay từ lần chơi đầu tiên, vì nó đem lại cái cảm giác tự do tự tại muốn làm gì thì làm, rất khoái ::)

P/S: đã xóa 1 bài post đúp.
 
tui mới chơi gta sa cảm giác rất là mới mẻ và rất thú vị , tui chỉ thích làm những nv đi ám sát người ta đó , cái nv đầu tiên ở Bad Land ấy , nhớ hồi ấy chơi đến Nv này hồi hộp thật , chỉnh cái jet pack ra bay lên trên núi cao ở đó , lúc trước có biết núi đó là gì đâu , lên đến trên sau đó chỉnh mã lấy dù ai ngờ té xuống ---> chết , sau đó làm lại cũng như vậy , nhưng lần này cận thận hơn , và 1 , 2 ,3 bung dù ngày nóc nhà mấy ten FBI bắn banh xác :D .
Nói chung là tui mới chơi thì rất là vui và đến giờ là tui chơi 3 tháng rồi mà ko chán
 
nói chung mới chơi SA....thì có cảm giát rất ư là phê.....quá tự do.....
khoái nhất khúc đầu dược chạy xe đạp......( mấy GTA trước đâu có )....
rồi đi tập tạ.....đi bơi....quá đã.....quá nhiều cãi tiến
 
chà,toàn ảo ko hà,tui thì phải mất 1 thời gian giá dài chơi GTA VC mới thấy hay (chơi ngoài quán mà),sau này có máy mua VC về chơi và thấy hay thật sự. tiếp sau đó là những ngày hồi hộp chờ SA ra trên PC, ngay khi mua dc và cài vào thì điều đầu tiên tui nghĩ đến là: phải mua cạc màn hình rời lắp vào thôi ko máy tèo quá. chứ chới game và khám phá thì cũng thường thôi.
 
keke, hồi truớc mới chuyển từ vicecty sang GTASA thì thấy hơi chán bởi vì màu sắc nó nhợt nhạt quá, ko sáng như la VC.
bọn dân chúng thì trông xấu xấu mọi mọi....lại còn ...ko biết điều
xe thì đểu( bởi vì ban đầu ở khu nhà ổ chuột của CJ :)) )
choáng vì bản đồ quá rộng ko thể nắm bắt hết, đi đường dò bản đồ hoài à
nhưng sau 1 thời gian thấy chơi hay hẳn lên, chắc do quen
bây h cho chơi lai VC chắc hok còn hứng chơi nữa quá :D
 
Suy nghĩ đầu tiên của tui là:
_Khung cảnh game thơ mộng,màu sắc nhạt nhạt,gây cảm giác hoang vu và bình yên(văn vẻ tí):D
_Chơi game không gây cảm giác nặng nề(những phiên bản như GTA 3,GTA VC,GTA LCS đều gây cho tôi cảm giác sống trong khung cảnh xã hội đen,dính líu quá nhiều vào mafia)
_Cải tiến về game làm tui...choáng,lần đầu tiên nhảy xuống nước do...FBI đuổi,tưởng lúc ấy vô bệnh viện rùi,ai dè...
_Có thêm trò quần áo,quá hay,nhưng vì tui là người trung thành với băng nhóm nên cả game chỉ mặc đồ có màu băng nhóm mình
_Có thêm chiến gang....quá đã
_v.v.v......
 
Các bác có thích nhân vật Carl (CJ) ko!
GTA VC tui chả thích cái thằng da trắng chỉ thích da đen thui! vì người da đen thân thiện và vui vẻ . nói chuyện lại "ko lành da non" hix.
 
tui mới chơi Gt san thì thấy kì kì vì màn hình chưa quen,cho là hơi tối nhìn khó chịu,nhưng sau nhiệm vụ sau nhiệm vụ đầu tiên thì khỏe ra :D
 
Lần đầu chơi SA thì cũng giống lần đầu chơi VC, đã quên với hầu hết mọi thứ trừ camera mới toanh, hơi bỡ ngỡ bởi bản đồ quá rộng! Nhưng rùi tất quả đã qua, vần nghiền GTA như ngày đầu chơi nó!
 
Móa ơi mấy anh không biết em ghiền GTA từ khi cái RockStar chưa ra đời sao :D .Thú thật em ghiền cái GTA từ cái trò VC rồi ,thích nhất là màn từ trên đồi sổ dóc xuống mà màn hình chẳng thấy gì nó nhòa một cách kinh khủng .Cảm giác rất đã cho đến khi ... hun đít xe tải :D
 
tui chơi cái gì cũng ko ghiền , chỉ là chơi để thời gian mua hè trôi wa thôi , tứ hồi khoảng 2 hay 3 năm trước trò gì mới tui cũng ghiền hết , mới thử trò VC thôi sau đó là chơi sáng đêm sáng đêm luôn
 
Thú thực chơi mấy phiên bản trước em toàn đi bắn , gít , đấm nhau , cảnh sát đuổi , té v..v.. Chả bao giờ bít đi làm nhiệm vụ cả . Khi chơi SA thì mới bắt đầu đi làm nhiệm vụ ---> đây là 1 trong những game tuyệt vời nhứt em đã từng chơi ^^.
Trước kia khi chưa có Ps2 , hình như em cũng đã chơi GTA trên Ps1 thì phải ??? ( lớp 6 :D )
 
Móa ơi mấy anh không biết em ghiền GTA từ khi cái RockStar chưa ra đời sao
Sao lại có cái nì vậy! R* chưa ra đời lấy đâu ra GTA!
Tui thì kết GTA từ hồi chơi GTA III cơ!
Sướng mấy cái tự do của nó!
Mãi mãi chơi GTA!
 
Sau khi hoàn thành VC khoảng 3 lần, Shion tìm mua San Andreas về để chơi, vì nghe giới thiệu có nhiều cái mới hơn trong ver này, cảm giác đầu tiên là rất thích nhân vật Carl Johnson, Shion thường có thiện cảm với người da đen hơn là da trắng. Điểm hấp dẫn Shion ngoài các yếu tố nhỏ ra là các vùng ngoại ô SA, vùng đồng quê, cưỡi PCJ về những vùng đó mới thấy thích thú làm sao::).
 
Nói đến mấy vụ này mới nhớ,thằng bạn tui nó nghe tui nói là gta sa rất hay nhưng khi mua 6 disc về thì nó gọi điện cho tui nói rằng gta sa dỏm lắm chả có gì cải tiến cả,nhưng thật ra ai chơi gta sa trên ps2 trước người đó mới cảm nhận cái hay vì nếu chơi trên pc thì máy bạn cấu hình thấp chơi giật còn thấy gì là hay nữa,vả lại nói không cải tiến là sai bạn phải làm nhiệm vụ nhiều lên để mở map và khám phá hay hơn nữa trong từng nhiệm vụ chứ chơi mới có 2 nhiệm vụ mà đòi là dỏm thì thua,đã vậy còn nói gta vc có cấu hình đẹp hơn gta sa nhiều nói vậy ai mà tinh được,đối với tôi gta vc bây giờ chán lắm không bằng gta sa đâu!
 
GTA VC chẳng qua nó không cần cấu hình xịn nên chơi êm là phải .Nhưng cái cách Tômmỳ chạy thấy nó không "oai" bằng CJ khi Muscle lên Max .Nhìn CJ lúc đó mà cởi áo ra nữa thì ..."phê" em ước mơ được cái thân hình vạm vỡ như CJ ấy .Còn cả cái khác thi đấu với tất cả mọi thức mà mình có - Dễ hiểu alf :leo đồi bằng xe đạp vượt sông bằng cách bơi và băng đèo bằng đôi chân .Đó là vài cái thú vịntrong GTA SA .Chưa nói đến võ học nghen .Trong SA có nhiều võ hơn so với VC và đỡ phải dùng vũ khí hơn .Tay không em có thể làm nhưng Commander ,khi đi tay không khi về 1 kho vũ khí :D
 
GTASA muôn năm :-"
Trước đây Silver chỉ biết Vice city, mới vào chơi chả biết làm gì, lấy súng mà đi diệt thôi, sau này thây thằng nhỏ bên cạnh làm NV mới làm theo( noob ghê ;)))
Sau này thấy dần dần đã mê gta, cuối cùng nhảy sang chơi SA thấy hay hay, cái điểm tớ thích trong SA là màn rộng, như cả nước mĩ vậy 8-} đi hoài hông hết, vả lại có nhiều điều thú vị mình tự khám phá cũng rất vui \:d/
 
Lần đầu tiên chơi gta_sa là rất mê ly, say sưa chơi cho đến dc 1 nửa các nhiệm vụ thì bắt đầu bực mình vì cứ bị out ra destop, đến lúc chịu kô nổi nữa thì unistall game và bắt đầu nguyền rủa game...v..v.. ( chờ đó, đợi tui mua máy xịn rùi sẽ viết cảm nghĩ tiếp ):D =)) =)) =)) =)) =))
 
Back
Top