Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
Cuộc sống thật là thú vị, có những chuyện tưởng không bao giờ xảy ra thì nó lại xảy ra...
Chẳng là mình hay đi câu lạc bộ anh văn của trường và có chút năng nổ, kiểu :
Standing up & express my idea with class...
Thật ra hôm đó mình ngồi với một nhóm, lát sau guider kêu mình qua nhập với một nhóm khác vì họ thiếu người cho phần diễn kịch theo kịch bản. Qua đó mình cũng chỉ lo phần kịch thôi! Không chú tâm nhiều đến mấy bạn còn lại trong nhóm mà ko có tham gia phần kịch (bao gồm em ấy - có thể em ấy ko quá đẹp hay làm gì để mình chú ý)
Hôm sau đang nướng tới 8h thì có phone gọi bảo bạn là D hả... mình tên T , mình hôm qua ngồi chung nhóm với bạn, mình biết tiếng anh nhưng ngại không dám giao tiếp. Bạn giúp mình đc không?
Mình cũng thấy hơi ngỡ và thú vị đôi chút vì nhớ bạn này hôm qua cũng đỡ đỡ, ko đến xấu... Thật ra mình ko có nhớ ...
Nhắn tin thế nào, tuần sau đi clb av tiếp. Lần này nhìn kỹ lại, rất ok (theo quan điểm mình):P... Hết giờ clb, mình rủ uống nước ngay... Nói cả tiếng, thấy em ấy tin tưởng mình lắm...
Nhưng mình đề cập việc em ấy có bạn trai chưa thì em ấy bảo ba mẹ không cho quen, khó lắm... Bảo đã từng quen rồi ba la dữ lắm... -_-
Em ấy bảo lúc đầu thấy mình khó gần, rồi bảo đang cần người để improve cái giao tiếp để nâng english skill thêm nên mới mạnh dạn làm quen mình vì thấy mình có thể giúp đc
Đến giờ vẫn ngất vì sướng vì em này theo mình là ok rất nhiều mặt, thậm chí có nhiều điểm mình từng mong ở mẫu người mình thích... Nhưng thấy nghi nghi em này chỉ là muốn làm bạn, có đứa bạn lại bảo coi chừng gạt...
Các bác help em với...
Chẳng là mình hay đi câu lạc bộ anh văn của trường và có chút năng nổ, kiểu :
Standing up & express my idea with class...
Thật ra hôm đó mình ngồi với một nhóm, lát sau guider kêu mình qua nhập với một nhóm khác vì họ thiếu người cho phần diễn kịch theo kịch bản. Qua đó mình cũng chỉ lo phần kịch thôi! Không chú tâm nhiều đến mấy bạn còn lại trong nhóm mà ko có tham gia phần kịch (bao gồm em ấy - có thể em ấy ko quá đẹp hay làm gì để mình chú ý)
Hôm sau đang nướng tới 8h thì có phone gọi bảo bạn là D hả... mình tên T , mình hôm qua ngồi chung nhóm với bạn, mình biết tiếng anh nhưng ngại không dám giao tiếp. Bạn giúp mình đc không?
Mình cũng thấy hơi ngỡ và thú vị đôi chút vì nhớ bạn này hôm qua cũng đỡ đỡ, ko đến xấu... Thật ra mình ko có nhớ ...
Nhắn tin thế nào, tuần sau đi clb av tiếp. Lần này nhìn kỹ lại, rất ok (theo quan điểm mình):P... Hết giờ clb, mình rủ uống nước ngay... Nói cả tiếng, thấy em ấy tin tưởng mình lắm...
Nhưng mình đề cập việc em ấy có bạn trai chưa thì em ấy bảo ba mẹ không cho quen, khó lắm... Bảo đã từng quen rồi ba la dữ lắm... -_-
Em ấy bảo lúc đầu thấy mình khó gần, rồi bảo đang cần người để improve cái giao tiếp để nâng english skill thêm nên mới mạnh dạn làm quen mình vì thấy mình có thể giúp đc

Đến giờ vẫn ngất vì sướng vì em này theo mình là ok rất nhiều mặt, thậm chí có nhiều điểm mình từng mong ở mẫu người mình thích... Nhưng thấy nghi nghi em này chỉ là muốn làm bạn, có đứa bạn lại bảo coi chừng gạt...
Các bác help em với...
Chỉnh sửa cuối:




Dục tốc bất đạt , chúc bác may mắn ^^
