XxNotMexX
Mr & Ms Pac-Man
- 20/4/06
- 268
- 1
- Banned
- #1
Mai mình đến ra mắt gia đình GF rồi, nhưng bây h vẫn phân vân ko biết phải cư xử với mọi người bên đấy thế nào :(. Căn bản đây là lần đầu tiên về nhà em ý, nhân tiện qua đó chúc tết luôn, mọi người ai có kinh nghiệm về vụ này thì tư vấn cho mình mấy vấn đề sau nhé ^__^
_ Lần đầu mình đến đang phân vân ko biết có nên mang hoa ko? Nếu mua hoa thì mua hoa gì là thích hợp nhất, nếu mua cả quà thì nên mua gì ???
_ Sau khi đến chúc tết mình với em ý định đi chơi, chắc tầm 4-5h chiều thì đi, bạn nào tư vấn cho mình mấy địa điểm hay ho ở HN nhé, ko nhất thiết phải sang trọng, bình dân thôi là đc ^__^.
Vậy nhé Tx ^___^ !
_ Lần đầu mình đến đang phân vân ko biết có nên mang hoa ko? Nếu mua hoa thì mua hoa gì là thích hợp nhất, nếu mua cả quà thì nên mua gì ???
_ Sau khi đến chúc tết mình với em ý định đi chơi, chắc tầm 4-5h chiều thì đi, bạn nào tư vấn cho mình mấy địa điểm hay ho ở HN nhé, ko nhất thiết phải sang trọng, bình dân thôi là đc ^__^.
Vậy nhé Tx ^___^ !

. Mình cũng ra mắt nhà gf hồi giao thừa. Quen 5 năm rồi, cũng khá thân với bác gái nhưng ít gặp bác trai. Tự dưng mời tới ăn cơm. Quýnh quá cũng chẳng chuẩn bị gì ==> nói năng chẳng ra hồn gì. Chỉ biết run run gắp đồ ăn rồi ngồi nghe cả nhà nói chuyện thôi. Người yêu đi đâu thì bám theo nấy, chẳng biết làm gì...Có cảm giác giống như "bám váy phụ nữ"
...
).


, mình năm nào cũng thế, mỗi nhà 1 chai là xong, đỡ rườm rà

