đã chơi xong bản 3 hôm qua , nhưng cảm giác cuối cùng là hơi thất vọng , có chút cảm nghĩ muốn fát biểu sau khi finish sh3 :
ưu : thích nhất cái không khí trong sh 3 , rất âm u , ngột ngạt và kinh dị , những hiệu ứng hình ảnh thì đẹp ko chê vào đâu được

, nhất là từ đoạn bệnh viện trở đi , cái hiệu ứng loang lổ trên tường thật là tuyệt , nhất là cái đoạn trong church ấy , tường nứt nẻ , fồng rộp , loang lổ , hơi nước bốc bám đầy màn hình .... trông khiếp thật , em kết nhất cái fòng ở tầng 3 , cái store room , có một tấm gương lớn ấy , khi đi vào , tường , màn hình và ảnh của cheryl xuất hiện đầy những vệt máu như giun bò , hay thật .
nội dung cũng rất hay , các chi tiết rất hay , như là chiếc xe lăn và vệt máu kéo dài trên sàn ở tầng fp trong bệnh viện ấy , các câu đố hay
với cấu hình cũ kĩ từ năm 2003 thì những hiệu ứng đấy quá đỉnh
nhược : hiệu ứng hình ảnh thì quá tuyệt , nhưng nỗi thất vọng lớn nhất lại là bọn quái vật và các con trùm , nhất là con f8ck the god , thiết kế quá xấu , xấu và gồ gề , ko sắc nét và quá cứng . lối đánh cũng rất đơn điệu và nhạt nhẽo , pác the god , em sốt ruột , tưởng pác ấy lăn lộn , bay nhẩy , chém , sọc kinh lắm cơ , ai dè chỉ có mỗi cái trò gục đầu xuống ăn dao , fí hết công em tiết kiệm đạn dược .
trong các con trùm , tui thấy mỗi con the memory of alessa là được , các con quái cũng thế , trông xấu , chỉ thấy có con cancer là được,mấy con y tá thì đẹp , còn mấy con chó hai đầu , closer quá xấu .
các bản trước tui chưa chơi , nhưng bản sh 3 và sh 4 , các con trùm đều ko đẹp , bản 4 thì còn được , chứ bản 3 , nói thật , nó còn xấu hơn mấy con quái trong re 2 fát hành từ năm 1995 . ( điểm này sh hơi giống Alone in the dark 4 , khung cảnh rất tuyệt , nhưng điểm nhấn là quái vật thì dở òm )
camera cũng tệ , những cảnh đi trong đường hầm hoặc hành lang hẹp , tui ko hiểu là mình đang sử dụng góc quay thứ mấy nữa , thứ 4 à ??????/

, coi như chỉ nhìn thấy cheryl chứ chả biết quái vật chạy đi đâu
tuy vậy , nói chung sh 3 vẫn là một game hay . :cool: :cool: :cool: :cool: