Lần đầu tiên của bạn khi biết Warriors!!

Dw3 nào ko có charge Dw2 cũng đã có charge rồi :|

chắc bác đấy nuốn nói về C đấy ::)
 
Lần đầu tiên bít tới DW là khi ra hàng game nhắm mắt chọn đại cái đĩa ps2 (DW5), mang về nhà chơi thấy hay nhưng đĩa dzỏm ko xem đc movie.:x. Chơi DW đc 1 thời gian mới chuyển SW.:p
 
Đầu tiên chơi trò DW 3 mà chưa biết nó nói về cái gì . Tra từ điển thì thấy nó có nghĩa là chiến binh hoàng triều . Chơi tới màn Chibi , gặp ông Zhuge Liang cầm cây quạt thì mới biết là Gia Cát Lượng ...
 
DW5 là dòng game mình chơi đầu tiên luôn, nhưng mình thích OW2 có nhiều char hơn, có nhiều cái mới:P.
 
đánh DW4 đâu tiên rồi SW1J, rồi đến WO1, WO2, DW6 thì chơi lắm clone quá nên ko thích
 
nhớ hồi còn nhỏ kô có tiền toàn ra ngoài hàng ps2 xem họ chơi mà thèm,bữa nọ đang xem 1 thằng bằng tuổi mình cày Quan Vũ mà hết tiền, thế là mình liều góp thêm 2000(30 phút), rồi vào chơi chung với nó ,về sau 2 thằng thành <đôi bạn cùng cày>=)), hè lớp 10 mình đậu trường chuyên nên được 1 cái ps2+2game khuyến mãi, thế là mình chọn DW5 và DMC.Kỉ niệm vui nhất với dòng warriors có lẽ là dụ được mấy con bạn gái chơi cùng:>, mặc dù tụi nó thích chơi sugoroku ở SW 2 hơn nhưng thế là vui rồi
 
lần đầu chơi DW3 trên PS2.Hồi đấy thì chơi cứ chơi chứ cũng ko biết j nhiều :)) sau đó chuyển sang chơi DW4 hyper.Từ lúc chơi DW4 thì mới bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về game này.Hiện tại bây h đang chơi DW6 :)
 
Một hôm tui mượn được của ông anh cái PSP có game Warriors Orochi, sau đó thấy hay nên down về và mượn thêm của đứa bạn cái đĩa DW 4
 
trốn học quán nét mất điện thế là về nhà thằng bạn thân
câu chuyện bắt đầu=))=))
 
Buổi sáng chạy ra hàng chơi, thấy có 1 trò chặt chém cực hay, rồi thằng bạn rủ ngồi xuống chơi, và huyền thoại bắt đầu... :-"
 
Lần đầu thì chơi DW 5 trên Ps2, sau này bán con Ps2 thì đổi qua chơi trên PSP và cũng đổi qua chơi WO luôn :|
 
lần đầu chơi DW3 với thằng anh ở wán điện tử
Sau đó chơI DW1 trên pS1=))=))=))=))
sau đó nhảy lên DW5 XL trên Ps2
lại nhảy vọt xuống Dw4 trên Ps2=))=))
cúi cùng dừng lại ở Dw6 và DW5 empires trên Ps2
Còn Samurai thì mới chơi có bản 2,Empires,XL thoai
 
lần đầu tiên chơi khi bị rớt mạng máy cuiầnh 2 dắt đi PS2 thế là kết DW 5 :| phấn đấu kahs giỏi mua cái máy xin cài hết đầy đủ phiên bản hehe
 
chơi mỗi WO và Samurai Warrior thoai DW mới chơi có bản 6:|:|:|
 
Mà các bạn thấy Devil may cry với DW, game nào chặt chém mỏi tay hơn thế?
Mình thấy DMC chơi muốn gãy tay lun :))
 
nhớ hồi xưa nhà có cái PS1 chơi trò đối kháng hay ghê =))
 
=hồi Ps1 mình có kái trò SRW hồi đó học lớp 3 chơi hem hiểu jì mà cũng wa dc tới màn 8 =))=)), zờ mình bík chơi trò đó gòi
DW cũng thía từng 1 thời dành tiền chơi Dw3 và kiếm đĩa DW3 cho PS1 rốt cuộc dc kái DW1 =)),sau này kó PS2 thì ghiền DW5,DW6
 
Dw4 trên ps2 đến h chơi trên pc phải đổi đời 1 lần mới đc chơi Dw4 tiếp sau đó bước zọt lên Dw6 rui` WO
 
Hm let's see.
Hồi lớp 3 chơi DW3 lần đầu tiên khi mà quanh AMS vẫn còn hàng trăm hàng PS2 ;)).Nói chơi nhưng cũng chỉ là biết đến chứ ko có say mê j`.Bẵng bao lâu chỉ có xem ti vi.Đầu lớp 6 mẹ mua cho cái Vaio,và nhớ đến game Dw nên đi mua cái DW4 hyper về chơi nhưng nói chung cực gà mà lại ko có faqs.Đến năm lớp 7 tậu cái PS2 và hành trình cứ tiếp diễn với DW5 XL đầu tiên sau đó mới mua DW5 Original và Emp.Chán Dw5 là lúc cái Wo ra tháng 3 năm 07 nhưng phải đến tháng 7 mới mua cày liên tục 1 tháng cho hết char là nghỉ.Ngoài ra hè ko thấy có cái game hack n slash nào để chơi(lúc này cũng biết SW2 nhưng ko thik) nên đi mua tạm cái SW2 về chơi.Thấy cũng có quá nhiều đổi mới và trận đánh dồn dập.....Chỉ tội ko hiểu lắm nên gác lại và chưa kết game này.Sau khi hị vọng và thất vọng với WO đã quay trở lại Sw2 và cày sạch trừ...món vũ khí 4 của Keshin.Đúng tháng 9 năm 2007 MOD Fl ra HN và ảnh đã hoàn thành cho mình ;;).Tháng 10-07 ra SW2 XL Jap nhưng phải đến tháng 1 mới được thưởng thức và soi giữ cái đĩa lâu quá =((.Bản Jap này cũng ko chơi nhiều lắm được 10 h và chỉ test 4/6 char cộng khám phá ít new charge.Với viễn cảnh là 2 tháng tiếp ko có game chơi nên rước DW4 XL + SW1 XL về trong 2 tháng hoàn thành hết wp của DW4 còn SW1 đến h vẫn chưa xong(đây là game mình thik nhất) ;)).Cuối tháng 3 ra SW2 XL Eng và dành rất nhiều thời gia cày game này như SW2 và trong 2 tuần đã nghiền hơn 100 h vào game này :'>.Đúng đầu tháng 4 ngay sau ngày phát hành SW2 XL lại ra MOMS,chà chà đợi 2 tuần để có người down và burn đĩa và có game chơi trong vài ngày đề rồi thi HK 2.Sau khi thi xong gần như Nghet có full save vì thằng em cày ghê quá =))Thứ khó khăn nhất vẫn là DW6 ra trên next gen khiến mình phải lấy hết lucky money năm vừa rồi ra mua trộm cái XBOX 360 (chưa ai trong nhà biết :'>).Trong hè năm vừa rồi cũng có chơi chút DW3 nhưng phải xài cheat mới max được vì game này rất rông dài.......Và h đang cày DW6 S cùng WO2 Eng :D
tiểu sử dài lê thê=))=))=))=))=))=))=))
.
___________Auto Merge________________

.
lần đầu tui chơi warriors là Dynasty warriors 3,sau đó tui phát hiện ra samurai warriors nên bỏ DW quay sang cày SW,lúc đầu toàn cày yukimura,keiji maeda,honda takadatsu với c4 siêu mạnh:D,lúc ấy chỉ đánh mỗi c4 thui vì ko biết chiu nào khác nữa=))=))=)) lại con ko biêt unlock mây cửa đang ? nữa chứ=)) nghĩ lại hồi đó thấy mình GÀ thật:D

jống mình cái vụ chơi WO jap , hem bík cách unlock Jiang Wei đi đập chết tướng nó hok à=))=)) rồi mới bík là fải zụ về trại chính
 
- Lúc đó có biết game bọng gì đâu. Bị thằng bạn dụ vào một quán PS2. Nó rủ mà mình không chơi thì nó sẽ nói là không nể mặt anh em và sau đó là màn kể lể kiểu như lúc mày bệnh ai cho mày mượn tập; khi làm kiểm tra thì thằng nào luôn lật tài liệu bằng chân cho hai đứa xem hả; lúc mày bị mấy đứa con gái chọc, ai đã nói đỡ cho mày; và blah blah blah........ Chơi thử coop 2 thằng thấy cũng không có gì đặc biệt ngoài giải trí tốt và vui. Lại biết trò này dựa theo "Tam quốc chí" nên cũng có cảm tình. Thực ra ngồi coi thì nhiều (tiền đâu mà chơi =(() chứ chưa chơi bản nào ra hồn ngoài DW6 trên PS3 nhưng cũng bán cái đĩa luôn rồi. Hi vọng trong tương lai sẽ chơi được DW7. Chúc anh em có một mùa hè vui vẻ......
 
Back
Top