Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

). Mình hồi xưa cũng từng có tình cảm với nhỏ bạn, nói chung cũng khá thân, nói chuyện còn xưng tới tận mày tao. Nhưng mà mình thì không nói ra cảm xúc mình cho mãi đến khi nhỏ qua Sing. Qua bên đấy thì cũng ít chat đi hẳn, vì lệch giờ với lại qua đấy thì nhỏ có nhiều bạn mới. Mình thì vẫn chat chit bình thường cho đến một ngày biết được nhỏ có bạn trai bên đấy rồi thì tiếc, buồn cả một thời gian. Nhưng nói chung thì giờ vẫn là bạn. Hy vọng có một ngày 
. Theo mình thì cứ mạnh bạo mà nói thôi. Sợ gì không thử nhỉ ? :)
). Mà em tưởng tượng cái hoàn cảnh trai gái chuyện trò lén lún sau nhà chả khác gì vụng trộm
, gặp nhau kiểu này đâu hay ho gì đâu, thà đi chơi ở ngoài còn hơn
Như tiêu đề, mình nói "thật sự" vì thực ra đã từng gặp 1 lần, nhưng lần đó chỉ như là để biết mặt nhau thôi.
Ko dài dòng nữa, vào đề nhé, em ấy cùng quê với mình, hiện đang du học ở sing, quen biết nhau qua mạng, suốt 2 tháng nay ngày nào cũng chat và lâu lâu còn chat voice, em thuộc loại con nhà gia giáo, rất hiền và nhát, ngại nói chuyện mặt đối mặt với người lạ, ngày 2/5 này em sẽ có mặt ở vn, mình bảo muốn gặp mặt e, e đồng ý nhưng bảo chỉ có thể đứng nc ở cửa sau của nhà e, ko đi đâu dc, mình hoàn toàn có thể đề nghị gặp mặt bố mẹ em để xin chở e đi chơi nhưng mình nghĩ mối quan hệ của mình và em chưa tới dc mức độ đó nên đồng ý với đề nghị của em.
Vấn đề ở chỗ, với tình huống lần đầu tiên gặp mặt và xung quanh ko có thứ gì cụ thể để tạo thành chủ đề bàn luận, em lại thuộc loại người chờ người khác gợi chuyện mới nói, em sn 92, ít va chạm với cs nên khá là ngây ngô và đơn giản trong suy nghĩ, thế nhưng trong chuyện tc thì e lại có những suy nghĩ rất chín chắn, ko phải vì em có kinh nghiệm nhiều (thực ra là ngược lại rất ít kn về chuyện tc) mà vì suy nghĩ và tư tưởng của e về chuyện đó khá là khó khăn.
Giờ mình cần các ae gợi ý cho vài topic để có thể kéo dài cuộc hội thoại và vài cách để gây ấn tượng với em trong lần gặp đầu tiên này, xác định là ko có đi chơi đâu cả nhé, mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc gặp mặt lần đầu với con gái nhưng chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, khả năng ứng biến với tình hình của mình tốt, trình chém gió ok, và mình cũng đã qua rồi cái thời nc vs gái là run như cầy sấy nên ae ko cần phải lo về việc đó, thế nhé, ngày mai là gặp rồi các ae giúp mình nhanh với :(


Nhát thì nói một tiếng



, xét sơ bộ tình hình thì có lẽ ba mẹ em sẽ ko hỏi luôn mà chờ khi nào mình về mới hỏi, mình vs e sẽ ngồi ở ngoài sân (nhà e kiểu 1 cái biệt thự nhỏ có 1 khoảng sân vườn rộng trước nhà) còn ba e thì ở trong phòng khách ngay đó đọc báo, mẹ e thì có thể sẽ ở trên phòng, giờ mình đang muốn là ít nhất phải tiếp xúc dc với ba mẹ của e 1 lần để nc, mình ko muốn e bị tra hỏi về mình =.=, các bác có cách nào ko? :(
. cứ nghĩ đó là một cuộc gặp bt thôi :)
. Nhớ chuẩn bị câu trả lời về những việc như thân thế gia đình, công việc hiện tại, bằng cấp, tương lai gần,... và đặc biệt là phải thể hiện đc rằng trình của bạn hơn em ấy, lúc đó thì mới có thể lấy lòng bố mẹ em
