castlevania_X
Youtube Master Race
- 22/2/10
- 12
- 0
Chào các bác! Em theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên reg nick post bài xin ý kiến:).
Chuyện là thế này: em có để ý một nhỏ bạn gái của bạn em (cũng là con gái nốt). Em rủ nhỏ bạn đi uống nước, nhân tiện nhờ nó rủ bạn kia theo luôn. Không biết nó rủ sao mà nhỏ kia ko chịu đi (kêu là ko quen biết gì sao mà đi), cuối cùng nó nói là nể mặt nó mà đi đi thì nhỏ kia mới chịu! Lúc nó kể lại cho em thì em thấy phân vân quá! Vì nhỏ kia đã nói ko đi thì thôi mà đằng này bạn em lại nói là nể mặt nó mà đi. Lỡ nó đi thiệt mà lại nghĩ em là đứa chỉ biết nhờ vả để mời nó đi thì mất mặt quá!
Cho xin ý kiến của các cao nhân nhé
. Cám ơn nhiều!
Chuyện là thế này: em có để ý một nhỏ bạn gái của bạn em (cũng là con gái nốt). Em rủ nhỏ bạn đi uống nước, nhân tiện nhờ nó rủ bạn kia theo luôn. Không biết nó rủ sao mà nhỏ kia ko chịu đi (kêu là ko quen biết gì sao mà đi), cuối cùng nó nói là nể mặt nó mà đi đi thì nhỏ kia mới chịu! Lúc nó kể lại cho em thì em thấy phân vân quá! Vì nhỏ kia đã nói ko đi thì thôi mà đằng này bạn em lại nói là nể mặt nó mà đi. Lỡ nó đi thiệt mà lại nghĩ em là đứa chỉ biết nhờ vả để mời nó đi thì mất mặt quá!
Cho xin ý kiến của các cao nhân nhé
. Cám ơn nhiều!




