lần hẹn hò đầu tiên. anh em vào tư vấn giúp với!

bạn ấy bảo là ko thích xem phim tình cảm và phim ma. Mình cần mọi người tư vấn vài bộ phim hài đang chiếu ở rạp
 
cậu check tất cả các phim đang chiếu ở rạp rồi lên youtube coi trailer+ imdb xem nội dung và đánh giá.Nói chung phim 6.5+ là ngon rồi
 
tìm mãi chả thấy phim gì hoành tráng xứng đáng buổi hẹn đầu tiên cả :)) Avatar thôi, có điều là phải lên tận Vincom =.= mà tuần sau bố mẹ mình vẫn đi làm, lấy đâu ra xe máy bây giờ? :( chả lẽ đi taxi :| mà đi taxi từ chỗ Đê La Thành đến Vincom thì khoảng bao nhiêu tiền?
giúp với :((
 
khoảng 50k

avatar thì nhớ mua vé trước để lấy ghế tốt :-c
 
chắc chắn là phải đi mua trước rồi, đã mua thì chơi ghế Vip luôn, hơn nhau có mấy chục :)). lo mỗi chuyện xe cộ thôi. trời HN bây giờ còn nắng vỡ mồm ra, đi lâu giữa trời nắng chắc chết. Taxi đi 1 đoạn đường xa vậy mà có 50k á? nhầm lẫn gì ko vậy anh? :-o
 
a đi từ Nguyễn Phong Sắc ( cầu giấy ) về Lò Đúc hết 75k

còn tùy e ở đoạn nào Đê La Thành nữa :-?
 
vào rạp quốc gia xem avatar đi, 2d hay 3d tùy chú :)
xem xong rủ em đi ăn ;))
trời lạnh ăn cháo càng chuẩn
 
rạp Quốc gia làm gì có Avatar 3d, xem trên lịch chiếu thì làm gì có. chỉ có ở Megatar thôi =(( xem avatar cốt là xem hiệu ứng 3d của nó mới hay
đang đi mượn xe máy, chả có ai cho mượn cả, đen quá :((
 
tớ ủng hộ cho rạp quốc gia. kiếm phim khác \m/ đc cái ở đấy đợi xem phim ngồi uống nước ăn bỏng cũng đc. xem xong phim ra ăn đồ ăn cũng đc. giá cả tốt. không gian đẹp.
 
Càng sĩ diện về vật chất sau này càng khổ.

Ngay lúc đầu ko xe máy , ko xem film.

Xe đạp quán nước sinh viên , học sinh làm tới.
 
các cậu ơi tớ cũng muốn tư vấn chả là tớ không biết bơi, người thì như mắm ,đã thế dính con rết có 14 chân bên đùi trái=))nhưng lỡ hứa với bạn thứ 2 đi bơi rồi tại đằng ấy rủ nhiệt tình quá mình có nên đi không nhỉ:((
 
^
bạn gái rủ ah:-o Sướng vãi:-* Mình toàn phải đi rủ chứ chả có em nào lăn vào mời cả:((Ko biết bơi bảo bạn ấy dạy cho;;) :">
 
đằng ấy cũng có biết bơi đâu =)) khổ thế đấy =))
 
chưa biết bơi thì cứ đi ra bể bơi tập thôi. tốt nhất là cứ tập động tác quạt tay sang 2 bên + đạp chân nhịp nhàng, người nó sẽ dần dần nổi lên. có con rết ở chân thì càng oai chứ sợ gì ai :))
mình cũng chưa biết bơi, nhưng vẫn có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước. cứ ra chỗ 1.8 khoe khoang là ta biết bơi cũng khối đứa tin :))
mà công nhận là bác sướng thật, được rủ đi bơi. mình thì chưa dám rủ ai ra bể bơi cả :))
 
Chỉnh sửa cuối:
nhưng nó to lắm như con nhộng luôn chứ không phải rết nữa mình có bảo là đùi mình nhìn xấu lắm nó bảo mặc kệ cứ đi đi :P
 
theo mình thì đi uống nước nước đi dễ nói chuyện :P
 
Ko muốn thì ko đi.
Mình đã kẹt thì chủ động rủ đi đâu đó trước :-"
 
Back
Top