XxNotMexX nói:
@SATOSHI:việc bạn nói che mất nhiều điểm trong truyện là sao mình thấy rất nhiều truyện theo thể loại này đều có những lời dẫn truyện mở dâud như vậy mà
p/s:đây mới là lần chỉnh sửa thứ 2 thui chưa qua ps định nhờ lão hikaruIII làm ps cho nhưng mấy hôm nay ko gặp hình như lão ốm thì phải chậc^^'
Ừa! Đây là ý kiến của tui thui:
Cậu nhìn lại khoảng 3 trang đầu.
trang 1. Cậu vẽ hình của các nhân vật để làm bìa mở đầu của chương đúng ko? Cái hình đó của cậu nên làm thành 3 lớp. Lớp thứ nhất là hình toàn thân của cô gái (hình như là Rinoa huh?) và một vật đằng sau đó như có hình thánh giá (cây gậy hay cây cung vậy?). Lớp thứ 2 là chữ thập trắng lớn ngay đằng sau cô gái đó. Lớp thứ 3 mới là các nhân vật khác. Tuy nhiên nếu như vậy thì nhân vật cầm thanh kiếm hình zik zak của cậu sẽ mất nữa mặt (phạm phải điều tối kị), trừ khi cậu đưa anh ta ra ngoài để lấy lại khuông mặt. Nếu không muốn mất công thì nên tô đậm hình chữ thập (mặc cho các đường chạy cắt vào nhau và xóa mờ đi đường chạy giữa khuôn mặt của anh chàng cầm kiếm zik zak + xóa các đường chạy tren người Rinoa để làm Rinoa nổi hẳn lên giữa tranh. 1 trong 2 cách đó thui.
Trang 2 + 3. Trong 8 ô này cậu tả khung cảnh xung quanh để dần đưa vào nhân vật ở trang thứ 4. Ở trang thứ 3 thì không có vấn đề gì. 4 ô của trang thứ 2 hơi có vấn đề chút! Hướng nhìn của cậu có phải xuất phát từ ô đầu tiên là cối xay gió, rùi ra đến hàng rào, ra ngoài đừơng rồi đến các bụi cỏ ven đường ko? Ô 1 thì hướng lên trên để nhìn cối xay gió rùi, đến ô thứ hai thì tầm mắt hạ xuống và thấy đc hàng rào (chỗ này do lời dẫn truyện nên một đoạn rào bị che, sao cậu không đưa nó ra bên trái, bên đó còn thừa giấy trắng mà), đến ô thứ 3 là nhìn được con đường (hường nhìn lại từ trên xuống, đúng ra cậu nên giữ nguyên hướng nhìn tầm thấp như ô thứ 2 để lộ tả con đường gồ ghề (như thế sẽ giúp mọi người hiểu đc cái mệt của đoàn du hành tại các trang sau).
Trang 4. Ô 1 bị mờ! Đây là lỗi scan hay ý của cậu chỉ rằng mắt của một số thành viên mờ đi vì mệt! Nếu là ý 2 thì cậu nên cho thêm 1 2 cái lưng của người đi trc (vì trong 6 người đi, thì 3 người đi cuối mệt hơn và đi lùi lại sau, nhưng ko có lý gì lại ko nhìn thấy đc 3 người đi trc mình cả).
Trang 6. Tình hình chung của nhóm người là vẫn còn đang đi trên con đường dài ngút mà cậu mô tả ở vài trang trên, sao đột ngột lại có một khu đất trống toang ko có một thứ gì vậy (trừ thảm cỏ dạt sang 2 bên ở góc dưới và 2 cái cây lớn.
Giữa trang 2 3 và ô 1 trang 4 và 4 trang sau có sự mâu thuẫn. Trang 2 3 và ô 1 trang 4 không hề có 1 cây to nào cả (trừ ô 3 trang 2 có cho thấy 1 cái gốc cây ven đường). Thế mà sang trang 4 trở đi đã thấy ngay các cây to lù lù xung quanh. Con đường với các cối xay gió và 2 đường hàng rào rất đẹp biến mất ko để lại dấu tích.